1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    lạnh, buồn!
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà, tự mỉm cười 1 cái cho có tính thần, lòng dặn lòng hôm nay phải khác hôm qua, không đượ cau có nữa, phải biết cười trong mọi hoàn cảnh... blah... blah... Mới tới trưa thôi mà đã thấy đuối như cuối ngày, mặt thí đanh lại, ko bói ra dc nửa nụ cười.... !#$%$&^^*&%$#$@@#$$%&*(&#$$&^&**()_%$@%(...............
    LÀM GÌ CHO HẾT CHÁN BÂY GIỜ ?????????????????????
    NGÀY NÀO CŨNG NGẬP NGỤA CÔNG VỚI VIỆC. CỨ TỒN ĐỌNG NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC. XÌ TRÉT KO CHỊU NỔI. CỨ MUỐN GÀO THÉT @$%#%^*&&%^#@#$%%^&*&*^&%^%^.
    EM MUỐN NGHỈ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và nhớ
    Muốn gọi điện muốn hỏi thăm nhưng ....
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đg bùn ngủ lắm đây. Trưa nào cũng chén cafe thành thói quen rồi. Trưa nay về vp đc 1 bạn trc làm bên Trung Nguyên dọa cho sợ tí chết, hok dám uống thêm. Dưng mà bùn ngủ lắm. Làm sao bh???????????
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cafe Trung Nguyen làm sao hả bạn???? @_@
    ngày nào mink` cũng uống í
  6. kotengoi

    kotengoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi !
  7. meoxu88

    meoxu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh,đẹp và em nhận ra mềnh rất cần một vòng tay ấm,ôi,biết tìm nơi đâu
  8. hipmap

    hipmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng hok hiểu mình đang làm cái gì.Đây là cuộc sống đúng theo kiểu gái ngoan hiền day ,sáng đi học,về roài chiều ngồi onl bán hàng qua mạng,tối ở nhà hok thì sang nhà con bạn thân cạnh nhà ngồi buôn dưa lê.Mang cái bộ mặt nai,nhắn tin cho những anh ngoan hiền(hay trả vờ ngoan hiền như mình nhỉ),những câu ngu xuẩn,toàn dối trá,...mẹ dạy phải yêu con trai ngoan,học hành tử tế,uh đấy anh ý ngoan,học cũng tử tế(hay trả vờ tử tế???)...Sống những ngày tháng êm đềm,nhạt toẹt,đến 1 lúc thấy phát điên,đây là cuộc sống mà mẹ,ông bà vẫn muốn mình sống,uh thì sống,....Muốn lên pub,muốn nốc cho say,để nhạc đập vào tim,muốn cặp dù chỉ là chơi bời với những bạn cũng chả ngoan mà chả đến nỗi hư như mình,suốt ngày cái bài gái ngoan,òi bạn cũng ngoan,học giỏi,rồi yêu cũng bạn ngoan,hiền(=đần+đụt),sắp chán muốn nản rồi,.....Uh,nhưng lại thoai,vì mẹ,mẹ thân yêu,vì ông,lại ngoan ngoãn ngồi nhà,và chán muốn chết.
    Nhớ những ngày tháng xưa....
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Oof thua....
  10. lost

    lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy chán.

Chia sẻ trang này