1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá ! Làm bay mất 2 con chim khuyên rồi.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, chủ nhật; suốt ngày em ngồi ở các quán trà và quán ăn; thậm chí đến bây giờ vẫn còn ngồi, ở cái máy vi tính này... để nhớ đến anh.
    Người ta bảo em quyến luyến người yêu cũ, em cũng mặc. Người ta nói em ganh đua với họ, em cũng mặc. Trong lòng em hiểu, em chỉ quan tâm đến từng biểu hiện qua giọng nói của anh thôi. Vì em và anh đang ở xa nhau.
    Giờ là cuối ngày rồi, anh nhỉ. Sau cả ngày suy nghĩ và xúc cảm, em quá mệt rồi nhưng không quên gọi điện thoại cho anh; một lần, lần hai, rồi lần thứ ba... Em biết anh đã tắt máy. Mà anh có quên nghĩ đến em hay không, anh biết, trời biết; em chỉ muốn anh mở máy..
    Ngày hôm nay, sau cả tuần đau khổ và "chiến" với anh, anh đã nói ra cái lý do duy nhất khiến cho hai đứa mình cứ phải tìm nhau; em đã hiểu và thấy trong lòng nhẹ hẳn, hoàn toàn tin vào tình yêu. Cái mà lẽ ra em phải hiểu ngay từ thưở ấy.
    Em dần tin vào cảm giác mà đã mất từ lâu trong em, rằng em có được yêu, rằng ngày hôm nay, tình yêu mà em tìm thấy ở anh là hoàn toàn chân thật, với cái lý do mà em tưởng chừng như chẳng quan trọng, lại đóng vai trò quyết định cho ngọn lửa tình mình.
    Cho đến bây giờ, dù đã quá thăng trầm và đau khổ, dù đã đánh mất nhiều điều, em vẫn không mong mình được làm lại. Mỗi ngày, mỗi bước em đi, lúc nào em cũng thấy anh. Niềm hạnh phúc có anh ở bên đã dẫn em đi vững vàng hơn trên con đường. Hơn tất cả, là em đã tìm lại thứ quý giá mà em tưởng mình đã đánh mất với cảm giác trống rỗng mỗi khi em thức giấc trong đêm. Anh biết không, em đã tìm được đó, mối tình từ trong tiềm thức, từ trong vô thức, ở anh.
    Em còn muốn viết cho anh nhiều nữa, nhưng đã đến giờ em nạp năng lượng rồi. Em tặng cho anh hai câu hát này nhé; những tâm sự còn bỏ ngỏ em sẽ viết cho anh thêm. Em nghĩ em còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhất là khi đã hiểu nhau thế này.
    I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
    (Em biết em đã yêu anh từ trước khi gặp anh
    Em đã chờ đợi từ lâu lắm rồi)
    Thế nhé, em phải tạm ngưng dòng cảm xúc ở đây. Cũng là một cách hay để tránh sự nhàm chán cho bài viết.
    Mãi yêu.
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu ko? Bực bội. Tối qua đi họp mặt bạn cũ gặp lại người xưa. 3 năm rồi còn gì thế mà cứ ngỡ như mới hôm qua, vừa thấy bóng hắn là tự dưng lại run cầm cập, chắc tại hình bóng ăn khá sâu trng tiềm thức nên mới mất bình tĩnh đến vậy. Sáng nay thì cãi nhau với mama, với bà dì. Đúng là khổ, cái nhà toàn đàn bà nên đôi khi nó rắc rối thế đấy. Chưa muốn thề thốt chi nhưng đừng có làm quá mà mình thế thì đừng có hối hận. Bực mình! Tóm lại là bực mình không thể tả.
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cả tuần nay, đêm nào cũng chỉ với 1 giấc mơ. lặp đi lặp lại. thật khốn khổ!
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngà, nỗi buồn lại tràn về .... nản quá!
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ko dám ngủ nữa. sợ ma bắt
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là cuộc tình này cũng đã đến hồi kết thúc. Anh đã hơn một lần đề nghị chia tay, thì em cũng biết ý anh đã quyết. Hơn một lần em có người yêu muốn chia tay vì hoàn cảnh. Lần nào em cũng khóc lóc và níu kéo. Nhưng có lẽ anh lực bất tòng tâm.
    Tình mình đã rất đẹp, đã cùng nhau vượt qua hiểm nguy. Nhưng em cũng đã cho anh nhiều cay đắng, cũng vì hoàn cảnh trớ trêu đó. Giờ đây khi em đã xác định mãi mãi không xa rời thì chính là lúc anh bỏ cuộc. Chiếc điện thoại đang âm thầm gọi em. Em biết anh mong em lại gọi cho anh. Nhưng anh cũng biết chẳng để làm gì. Em hiểu nên em không gọi. Em đã một lần níu kéo anh, mà vẫn thế này thì tình mình không có tương lai anh nhỉ.
    Rồi mình sẽ quên nhau thôi, như anh nói. Mặc dù em vẫn không muốn quên cuộc tình đẹp đẽ của hai đứa mình. Em cứ ngỡ anh chính là "bóng ma" mà em tìm kiếm, một con người bất chấp tất cả để có được em. Hình như rốt cục bóng ma vẫn chỉ là bóng ma, còn anh thì đã nản lòng. Anh thật ra là không có ý chí, em nghĩ anh đã không phải quá đau khổ đến mức đó. Trước đó vẫn còn vui vẻ lắm. Có lẽ anh không nói cho em biết anh đã trải qua những gì.
    Anh nói "thân anh bèo bọt" câu đó khiến em thật xót xa. Vì chính nó làm cho em thương anh nhiều hơn. Rồi thì em sẽ quên. Nhưng còn anh? Anh nói anh cũng sẽ quên thôi, nhưng anh không muốn làm khổ em. Em nhớ lại cách đây 4-5 năm một người cũng đã khuyên em quên. Nhưng giờ đây anh ấy sống ra sao? Lúc đó em cũng đã khóc hết nước mắt, mà vẫn không lay chuyển được anh ấy. Cũng như anh bây giờ.
    Tại sao yêu nhau mà không được đến bên nhau? Chẳng lẽ anh cũng học được "bài học hi sinh" vì bản thân không thể đem đến hạnh phúc cho em? Vậy em sẽ tìm niềm hạnh phúc gì?
    Đến giờ em vẫn thắc mắc về ý nghĩ anh chính là bóng ma đó, tuy nhiên nó không quan trọng nữa rồi. Vì ma thì không đến được với em, người thì đã cư xử như anh mất rồi. Cuộc tìm kiếm hơn 10 năm của em đến đây là kết thúc, vì em đã có những bằng chứng rõ ràng, vì anh đã muốn từ bỏ.
    Em không mong anh hạnh phúc. Chưa bao giờ người yêu em lại có thể hạnh phúc khi xa em, và em chỉ mong thế khi em không yêu họ. Em sợ anh đau, vì em biết thế nào là xa nhau, em đang cảm nhận điều đó. Giờ thì em khóc, khóc cho em, cho anh, cho cuộc tình mình, cho thân phận của anh.
    Có lẽ em đã có một cuộc tình đẹp mà khi chia tay, em không ân hận điều gì. Cám ơn anh vì tình yêu anh dành cho em. Em muốn nói em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng điều đó không tốt cho em. Em sẽ quên, vì em không muốn nhớ, một nỗi đau dịu dàng như thế, có lẽ mãi sau này khi nhớ về anh nó cũng sẽ dịu dàng như thế. Nhưng có lẽ anh không biết, em yêu anh hơn cuộc sống và mọi thứ ở saigon này, nhưng anh đã bỏ cuộc.
    Chúc cho mình mãi xa nhau và bình yên anh nhé.
    Chào anh.
  9. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    làm sao để cho vơi đi những nhớ thương mong ngóng.nhớ nhà quá đi thôi...nhớ Hn ồn ào khói bụi đang bắt đầu trở lạnh,.nhớ ngôi nhà nhỏ bé với vui buồn gian khó...nhớ nụ cười và bàn tay mẹ.nhớ tiếng xe máy bố đi làm về,nhớ cô e gái...nhớ lũ bạn nhắng nhít.nhớ lắm....
    ở đây chỉ có 1 mình cả ngày với việc học và đi làm.trời thì lúc nào cũng ảm đạm....nỗi nhớ da diết cồn cào đến từng thớ thịt, Hn ơi có biết e nhớ Hn đến mức nào...HN ko e có còn mang 1 chút buồn ko? ''
    muốn nói 1 câu con nhớ nhà quá mà sao khó quá..........
    bỏ đi để rồi thấy ta mạnh mẽ hơn nào.rồi bước chân sẽ về, rồi ....
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm chuyện bực mình !

Chia sẻ trang này