1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời hne bớt lạnh hơn hwa, trong lòng ấm áp thêm 1 tí ^^
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy trong lòng có một chút bão?buồn
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nhớ và tiếc, còn lại là cảm giác trống rỗng và vô cảm. Chắc là chẳng bao giờ tìm lại đc cái cảm giác yêu thực sự ở ai khác nữa????
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nản nhưng sẽ cố
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nản.com
  6. lovelaw

    lovelaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như vừa ốm 1 trận dậy...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vui vui...tự nhiên muốn hugs ai đấy
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    TY bế tắc và nhạt nhẽo. Công việc cố gắng cũng chẳng đem lại kết quả gì, chẳng có gì cả! Cố gắng cũng chẳng đc gì, thôi ko cố gắng nữa, ko bận tâm nữa. Mặc kệ tất cả! Ra sao thì ra. Mệt mỏi lắm rồi...Muốn vứt bỏ tất cả. Lâu lắm rồi ko lang thang...Muốn quay về ngày xưa, cái thời chán là đi chơi để xả...
  9. lovelaw

    lovelaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Càng cố gắng giải quyết những rắc rối, sự việc càng trở nên rối thêm. Tất cả cần thời gian để cân bằng.
  10. lovelaw

    lovelaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em đổi hình nền máy điện thoại, đổi chuông tin nhắn, đổi chuông điện thoại và em xóa những tin nhắn đến và những tin nhắn đi.
    Tất cả trôi qua quá nhanh, em cũng tiếc, nhưng vì em ko còn trẻ nữa, em tự dứt những con say nắng.

Chia sẻ trang này