1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào??? (Nhà 8)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 29/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelaw

    lovelaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng phân tích những cảm xúc hỗn độn trong em là gì. Em viết ra giấy tất cả những mớ hỗn độn ấy, em viết rất chi tiết...
    Em buồn, em tiếc, em hụt hững, em thất vọng và em chán bản thân mình.
  2. lovelaw

    lovelaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sau khi nói chuyện điện thoại, tưởng rằng nói chuyện sẽ hiểu nhau hơn sẽ làm cho cả hai cảm thấy ổn và nhẹ nhàng hơn, nhưng ko càng nói chúng ta càng làm xấu đi mọi chuyện. Em lại càng hiểu hơn về con người anh. Nhưng giờ thì em ko cần thiết phải nói ra em thấy anh như thế nào nữa.
    Em thấy anh chỉ lo cho cảm xúc của mình mà ko quan tâm đến cảm giác của em.
  3. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    nhớ nắng gió trên những con đường dài.
    nhớ Phố Bảng một tối lạnh bàn tay.
    cực kì muốn xách balo và đi ngay lúc này.
  4. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn chán nản mệt mỏi với công việc hiện tại, ko biết mình có vượt qua được không, xì trét kinh khung mà ko làm đc j
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thu trôi qua bao năm ta xa cách ngỡ còn đây có anh bên mình, tình yêu chất chứa 1 thời nồng nàn còn đâu khúc hát tình mình dở dang.............
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình đang cảm thấy ntn nữa
  7. hipmap

    hipmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả bít làm seo với bạn,uh,bạn thân,ai cũng bảo tớ ngu,đi đứng mặt vay cho bạn,bạn thân,cũng chả cần gì giấy với tờ,òi bây h bạn nt hok có tiền,bố mẹ bạn hok cho,òi bạn ý định đi ********,...tớ chẳng nói câu gì,....Bạn ạh,mấy hôm nay tớ hộc mặt lo cho số hàng của tớ,tiền nợ của chính tớ,tớ còn chưa lo nổi,h tớ còn cất mặt lo cho bạn thì chắc tớ chết,...Bỏ thì thương,vương thì tội nhưng bạn ạh,bạn dồn tớ vào thế quá,bạn hok trả thì hội chủ nợ ghè mặt tớ ra mà đòi,tớ trả cho bạn thì tớ lấy đâu tiền trả nợ cho tớ....Mà nói thật sau khi biết cái sự thật bạn vay tiền tớ đi bóng bánh,cờ bạc thì xin lỗi chứ,có bạn thân thì cũng đừng mong tớ trả cho,trong khi tớ hộc mặt ra kiếm tiền thì h sao???Số tiền tớ kiếm được lại đi trả cho 1 con nợ bóng bánh,cờ bạc,tớ bị điên đâu,tớ chưa thùa cơm???Bạn bảo bạn ********,uh thế bạn bán đi,bạn bán đi để lần sau mà chừa,bạn ăn chơi xong thì h bạn phải chịu,tớ nói thật là dù bây h có tiền,xin lỗi cũng hok bỏ 1 xu trả cho bạn đâu,nó ghè tớ,ok tớ ngu tớ chịu,tớ vác mặt mo tới nhà bạn đòi tiền chứ đừng hòng móc của tớ 1 xu nào,hok có cái chiện chơi bời chán rồi h tớ phải chịu trận cho bạn đâu,bạn bè thì tình nghĩa cũng chỉ thế là tận rồi,cái lúc tớ cầm giấy tờ của tớ cho bạn,tớ nghĩ bạn làm ăn,cuối cùng bạn thế này,uh có lỗi của tớ nhưng bạn phải chịu,tớ không giúp bạn tới lần này nữa đâu.Xin lỗi,tớ hộc mặt cả tháng hok thể mất oan uổng được.
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hnay vui,từ sau ngày 4/11 mới lại có ngày vui thế này
    Này nhá jải quyết nhanh vụ TN-HB, rồi cuối cùng tên ngố cũng chịu pm cho mình trc :)):)). Vui thế :D:D
  9. hipmap

    hipmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em 22 tuổi và vẫn còn độc thân ah?Hihi,cái câu hỏi này khó,chính em còn hok bít tại sao thì sao trả lời anh được ạh?Chắc tại em quen sống 1 mìn òi,lúc cô đơn,em cặp kè với ai đó,hết bùn lại bỏ.Em gét ở 1 mìn nhưng hìn như ở 1 mìn nhiều quá,h có người cứ care,hok thích,h cũng chăm chỉ làm việc,chả mún iu gì.Em h iu ai cũng chỉ xác định cặp kè ít lâu,chán thì kiếm cớ đá,hihi có lẽ sau khi bị đá cách đây 3 năm,em hết tin vào tình yêu òi,chỉ là cần nhau lúc bùn,chỉ là những nhu cầu về thể xác,con trai h còn có nổi tình yêu chân chính sao???Tử vi bảo 25 tuổi lấy chồng,uh thì 25 tuổi coi anh nào tử tế thì cưới,bạn hỏi cưới thế hok iu ah?Herher,giả dụ như tớ có iu chồng tớ thì chồng tớ chắc gì iu tớ thật lòng???Thôi,cứ độc thân và đú đởn,tới 25tủi thì tính,hihi lúc đó có anh nào đợi được thì uki,cưới thoải mái,hjhj
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ dưng mờ phải canh miếu

Chia sẻ trang này