1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đứa nào mà làm chị gái em fải thân chinh ra trận vậy ạ ?
    Cho em đi xem mặt mũi với ạ.
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, sau 4 tháng vất vưởng tìm việc, mình cũng đã có việc làm huraaaaaa
  3. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Buôn wúa
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mệt quá
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mệt gần chết, đói, khát, bận tối mũi, buồn ngủ, phát hiện ra bỏ qua bữa trưa là nguy hiểm, thiếu ngủ là thảm họa
    Tự nhiên thấy Jacques Dutronc cute khôn tả.
  6. nhoc_cnn

    nhoc_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ốm mà phải đi làm, mệt chết mất thôi!
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiếc nuối ^^
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng. Có lẽ yên phận, ko cố gắng làm gì nữa. Cố mãi cũng chẳng được gì. Thôi đành tìm hướng đi khác, có lẽ cv ko hợp với mình. Mỉm cười để thấy rằng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Đừng tự dằn vặt người và dằn vặt chính mình nữa. Hãy mỉm cười...
    2 hôm nay lại nghe lời rủ rê của mấy thằng ban chơi game Kiếm thế sau mấy năm ngừng chơi VL. Cũng thấy vui vui. Tìm lại chút cảm giác của ngày nào, xem game là niềm vui, là mối quan tâm... Muốn thử lại cảm giác ấy. Muốn quên đi những nỗi buồn ở cuộc đời thật. Cv và ty. Tất cả đều ko có gì. Tất cả đều có mà như ko. Tất cả đều làm ta buồn. Tất cả đều làm ta thấy nó ko đáng để ta cố gắng rồi buồn nhiều như thế...
    Mấy hôm chẳng liên lạc gì, anh có vui ko, có còn nhớ ra em ko! Ko muốn cứ trách móc anh mà sao cứ nghĩ. Nếu giờ anh ở đây thì sẽ đấm cho anh mấy cái vào lưng như bao lần giận dỗi! Rốt cuộc...ko hiểu e và a đang đi về đâu...Ko thể nào rút chân ra...
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không muốn như thế này. Mình không muốn mình như thế. Nhưng có điều gì đó cứ cuốn mình đi ...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mỉm cười

Chia sẻ trang này