1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ư? Crazy.
    Mình như phát điên lên, chỉ muốn cãi nhau. Mình chán nhìn thấy những khuôn mặt này, chán nghe những kiểu giả tạo như thế, chán những cái gắt gỏng lườm nguýt. Ước gì được chị ấy, đến 1 nơi thật xa, chẳng quen ai cả. Giờ mình đã hiểu tại sao nhiều người Bắc từ bỏ tất cả để vào TP HCM đến thế. Có thể là chạy trốn....
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng, chưa kịp vui được bao lâu lại phải gánh hậu quả. Cũng may mình có người luôn ở bên, động viên và an ủi ...
    Thôi dẹp giấc mơ đấy lại mà tập trung vào chuyện chính đi, mình bỏ bê việc học khá nhiều rồi đấy.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Để sống tốt trước hết phải thành thật với bản thân mình, thừa nhận những sai lầm, những điểm chưa tốt để tốt hơn. Chỉ những người thành thật và chấp nhận bản thân mình mới hạnh phúc được thôi.
    Những người luôn cho là mình tốt, cái gì cũng tốt, cố lừa dối cả bản thân rằng mình tốt, có chuyện thì đổ lỗi cho người này, người khác, chuyện này, chuyện kia. Dối trá rồi sẽ thành thói quen, và rồi họ sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa. Những người như vậy sẽ sớm rơi vào ma đạo thôi.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Có một số người, chuyện làm mình thấy không thoải mái. Có một số việc làm mình hơi bị ức chế một tí. Nhưng mà, mình sẽ không để những người không quan trọng đó, những việc không đáng quan tâm đó làm hỏng một ngày của mình đâu. Phải đề cao phép thắng lợi tinh thần mới được. Cứ coi đó như là vài vệt màu tối làm phong phú the range of values trong bức tranh cuộc sống của mình.
    Tặng hoa cho tất cả mọi người. Một ngày thật vui
  5. figtree0891

    figtree0891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm nay...đều thấy chán ngán công việc của mình ! Cảm thấy mình đang bị trì trệ dần đi, bức bối .
    Nhưng thui tất cả vì "tương lai con em chúng ta"...tạm hi sinh thời gian ngắn !
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Một lần thôi người ơi, được yêu thương đến tận mai sau...........
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết được 01 vấn đề quan trọng, tinh thần thoải mái để tiếp tục chiến đấu. Yeah
    Buck
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em tưởng nước giếng sâu em nối sợi dây dài..
    Tiếc...
    Thôi... hết tiếc
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    mệt xịT.Tin
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Người đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đầu nhức như búa bổ. Hix, không lẽ mình sắp ốm?
    Lạy Chúa, nếu Chúa thương con ngoan ngoãn thật thà thì xin Chúa cho con khoẻ mạnh, ít nhất đến hết tuần sau nữa, rồi Chúa không muốn con ốm thì con cũng sẽ ốm mà
    Nhớ nhà quá

Chia sẻ trang này