1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vui, nói chung là cực kỳ vui, bàn thắng đẹp nhất, bàn thắng quan trọng nhất, cú vô lê tuyệt vời nhất của cuộc đời một cầu thủ vô danh, đội bóng mình lọt vào tứ kết, các em gái xinh tươi vây quanh, các chiến hữu vui tới mức nhấc bổng mình lên. Bố khỉ mấy thằng chân dài
    Nhưng trận sau sẽ rất cam go. Tự nhủ sẽ cố gắng. Và không được ngủ gục trong vinh quang chiến thắng
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nghỉ ngơi, nấu ăn những món ngon, học chút xíu với đứa bạn tại thư viện.
    Cuộc sống trôi qua êm ả...
  3. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu thấy sợ. Những nỗi sợ cứ lớn dần lên....Tại sao chứ? Cs mọi người một lựa chọn. Biết vậy nhưng tôi ko thể vượt qua được. Hay là tôi yếu đuối, tôi ko dám làm trái những điều đấy? Hay là tôi cũng muốn được như vậy? Tôi chỉ mong được bình yên..Tôi cũng ko biết nữa. Mà thực ra là tôi sợ sự khác biệt trong lựa chọn của mình khiến tôi ko thể như lúc trước...Tôi cảm thấy mình bế tắc. Ừ thì tôi thích mình là người tự do. Tôi cần mạnh mẽ...chỉ cần mạnh mẽ...tôi ko thể cứ chờ đợi một người mà tôi ko biết bao gio sẽ xuất hiện, có xuất hiện trong cs của tôi hay ko? Tôi sẽ vượt qua được. Tôi sẽ luôn mạnh mẽ, tôi sẽ làm được, chỉ cần muốn và quyết tâm là sẽ làm được. Tôi sẽ ko buồn nữa. Tôi sẽ làm được mà!!! Cái gì đến sẽ đến!!! Ngày xưa một người ca sỹ mà tôi đã rất hâm mộ có viết trong album cua anh: "...trái tim bí mật cũng sẽ có một lối dẫn đi vào". Tôi còn nhiều thứ phải làm quá, tôi sẽ tập trung vào làm cho xong. Tôi muốn có 3 món quà trong ngày snhật của mình. 3 món quà mà tôi cần nỗ lực thật nhiều để đạt được. Đúng là tôi đâu thể để một ai đó mà tôi còn chưa biết mặt biết tên làm ảnh hưởng đến giấc mơ của mình được? Suy cho cùng, tôi phải làm được. Và sự khó khăn nào cũng giải quyết được hết. Chỉ cần mình cố gắng thật nhiều thôi. Tôi sẽ làm được!!!
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên thấy buồn, chán. Cảm xúc down mạnh. Như thế cũng tốt.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đột nhiên thấy hụt hẫng, buồn chán, lẻ loi
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới có cảm giác hồi hộp thế này
    đứng chờ ng khác
    nhớ gốc cây xà lách số 1
    nhưg đã là quá khứ
    h là gốc cây cải bắp số 5
    mặc dù hơi chút thất vọng vì bị thay đổi kế hoặch
    nhưg NO PRO keke
  7. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    buồn, cô đơn
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Không thế nào cả. Học bài chăm chỉ Quyết không rảnh rỗi để đầu óc đi hoang
  9. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tái xỉn, bùn ngụ ứ ngụ đc. Tức
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thấy cuộc sống tươi một tí ,hoá ra không phải lúc nào cũng gặp xui xẻo

Chia sẻ trang này