1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    BUồn vì chưa biết cách vượt qua được nỗi buồn. Ai đó cho xin một chút niềm tin, một chút vững vàng cảm giác lúc này thật yếu đuối ko muốn làm gì cả.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn chồng chất khó khăn nghỉ việc được một tuần thì tình cảm cũng đứt. Chưa bao giờ có cảm giác buồn chán, hụt hẫng, thất vọng, bất lực như bây giờ.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lắm chuyện quá nhỉ, ko biết bao giờ mới thảnh thơi mà quan tâm tới mình 1 chút.
    Liệu mình có sai ko khi cứ đâm vào cái con đường quanh co, khúc khuỷu này. Chẳng biết mai sau sẽ ra sao. Mình mù tịt.
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy mọi thứ đang dần qua..
    Hôm nay đi ăn nhắng nhít nướng. Vui lắm cơ
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mai thi..ôi giời ơi:-<
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sao nghe chuyện mình vất vả, khổ sở, bận bịu mà cứ như nghe chuyện của ai cách 700km chẳng liên quan gì thế nhỉ?
    Ko hiểu là mình đang vì cái gì.
    Lúc vui vẻ thì ai mà chẳng tốt được, hơn nhau cái cư xử lúc ko vui vẻ, lúc mệt mỏi ấy chứ.
    Chán mình quá đi mất.
    Sao chẳng thể chiều nhau 1 tí nhỉ?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bực bội...chán nản...
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    sửng sốt khi biết lòng tốt của mình bị lợi dụng ,uầy chán thật
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    It takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is...
    Bao năm đã qua kể từ mối tình đầu tiên đó, đã có bao nhiêu tình cảm đến rồi đi mà giờ từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng biết chính xác tình yêu là gì nữa. Người mình chủ động nói chia tay thì không còn muốn liên lạc với mình, cũng đúng thôi. Người mình đã yêu và vẫn coi là tri kỷ thì cũng không còn nói chuyện với mình. Người mình luôn ở bên thì không thể yêu, người yêu hiện tại thì không thể gặp. Cái giá phải trả cho chuyện yêu hết mình đấy à ?

Chia sẻ trang này