1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ wá! Có 1 cái cần tìm mà ko tìm ra thì fải làm sao???
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    onl in hospital :D
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Special day!
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    special day........ 2 hôm nay vui
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và làm mọi cách để quên nỗi nhớ . Rồi sẽ qua .
  6. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xem trận Bán kết Anh-Đức đến nửa chừng hiệp 2 Đức dẫn cho 3-1 biết là chẳng thể cố được đành đứng dậy về nhà, may mà k đánh trận này k thì tung mồm !
    Về ngồi bàn bắt đầu giở tài liệu Tín dụng ra đọc. Bắt đầu đọc tài liệu để ôn thi, nhưng lại miên man sang vấn đề khác.
    Chiều nay ngồi nói chuyện với S, tự dưng hiểu ra nhiều điều. Chợt nhận ra mình sống giả nhiều quá. Thật sự mình nhiều khi có ghen tỵ vs mọi ng, chà... giá mà Box Tâm sự cho viết 1 vài câu chửi thề như nghịch thì tốt quá! Thôi vậy, đằng nào thì cũng k thèm dối lòng nữa, nhiều lúc giả vãi cả ra, ghen tỵ thì nhận xừ đi, lúc nào muốn thể hiện thì thể hiện đi lại còn ngại mất thể diện, nhiều lúc thích ng ta mà thể hiện ghen có chừng mực cũng có sao đâu. Người có phải thánh đâu!!!? Nhưng mà đạch cáu, ghét thì phang luôn ra, lại còn cái kiểu nhịn nhịn mà nói mát như dẩm...!
    Hôm nay đọc được 1 câu trong đạo Phật:
    "Giữ mãi thù hận trong lòng chỉ thêm khổ đau"
    Không giữ nữa, giờ sẽ tỉnh táo để không để suy nghĩ tiêu cực làm mờ cái đầu này.
    Ong ong đầu quá, cái đầu tinh anh ngày nào giờ bị những suy nghĩ tiêu cực và mớ tình cảm ủy mị làm mỏi mệt rồi. Xin hứa sẽ tìm lại cái bản chất nhanh nhẹn của ngày xưa, còn cái tâm nhiệt thì chưa biết !!!
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Nhanh quá nhỉ, đã đến trận bán kết rồi cơ ạ? Thế là mấy ngày nữa hết bóng đá rồi nhỉ, tha hồ rủ các bạn đi chơi. Thế tỉ số cuối cùng là bao nhiêu thế?
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Loser!
    Chẳng thể nào bỏ được những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Sáng sớm mai thi môn ưa thích, môn-không-thể-nào-làm-không-tốt, nhưng chưa học tí gì và chưa muốn học. Cả kỳ vất vả và cố gắng 200% sức lực, rồi đến lúc quyết định thì bị đánh gục, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ trở thành thảm hoạ mà thôi.
    Ghét con người mình, không thể điều khiển nổi... Và chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.
    Sẽ lại vượt qua, sẽ lại trở thành một người lạc quan, luôn hướng về phía trước trong thời gian tới thôi, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại này, đang là một người thất bại hoàn toàn... Mỗi lần như thế là một vết cứa sâu cho niềm tin vào những điều tốt đẹp.. Liệu có lúc nào mất niềm tin hoàn toàn, để không đứng dậy được nữa không ?
    ... Đau....

  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    tuần mới thành công
  10. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Khổ ơi là khổ í!
    Số zồi...

Chia sẻ trang này