1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngại quá đi mất..................hix
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mít lạnh em Hà ngon ghê :D
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chơi bời về mệt quá đi mất
  4. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    quá là háo hức vì chuyến xuyên Việt trong vòng 2 tuần nữa.
    nhưng còn quá nhiều việc phải làm.
    haizz.
  5. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực, không hiểu đó là người yêu mình hay người hận mình. Thật sự chán nản, sao người ta lại muốn cay độc với mình.
    Có lẽ bây giờ chỉ mong muốn sự yên bình, thanh thản.
    Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, sẽ không còn phải đau buồn nữa, cố lên!
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hic ! hnay có chút việc đi ra ngoài , mà chả thấy em yêu nt gì cho mình cả đúng là mình bận việc thật nhưng mà mình vẫn thích có ng` nt cho mình mà
    Được mike89 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/07/2010
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nắng chói chang quá! Chẳng lẽ chia tay với mặt trời bé nhỏ?
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Người như mượn xác, chẳng còn tí sức lực nào nữa. Mỗi lần upset là một lần thế này, mong manh quá.
    Hôm nay thật sự thất vọng vì bản thân mình, thầy như thế là cũng rất tốt và dễ dãi, nhưng mình thì không thể chấp nhận nổi bản thân. Như thế này chẳng khác gì phải sống chung với một căn bệnh nan y mãn tính nào đó suốt cả cuộc đời. Liệu mình có đủ nghị lực để vượt qua?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tự nhiên thấy thích bạn chua_lap_nick.
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    work nào ^_^
    1 ngày mới vui vẻ

Chia sẻ trang này