1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cô là một con quỷ. Tôi sắp không chịu đựng được rồi
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cực kỳ tồi tệ.
    Cứ đến chiều là bị sốt, người thì mệt mà lại không muốn ăn. Tối thì sốt không ngủ được. Chỉ có 1 thân một mình, tự xoay sở.
    Giận vô cùng vì cái lão ấy biết là lão bị bệnh mà lão không nói, rồi ăn uống chung với mình làm lây bệnh. Mà lão bị bệnh như thế thì chắc là do ăn uống chung với a very very dirty girl.
    Chắc là kiếp trước mình thiếu nợ lão hay sao mà như thế này. Giận khủng khiếp.
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    kiểu này cơm chung văn phòng rồi ;))
    Mình cũng lây cho cả phòng, hớ hớ
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bắt đầu có triẹu chứng lên cơn điên. Chat cũng bực mình, nói chuyện điện thoại cũnn bực mình. Có nguy cơ 1 ngày sắp ko được ngủ 1 phút nào. Cái bọn vớ vẩn.
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trong co 1 thang ma minh da dua ra den 2 quyet dinh den la buon. Oi gioi... den bao gio moi co duoc niem vui :((
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần hắt xì là thêm một lần nhớ đến một người mà mình tưởng là họ nhớ mình. Mai em sẽ không onl, mai em sẽ mang giấy bút đi vẽ hoa sen, mai em sẽ làm cơm cùng cả nhà tiễn ông anh, mai em sẽ học một chút,... mai em cũng cần ngủ sớm một chút.
    Dạo này chẳng có gì mà buồn. Em biết mai là một ngày mới, giống như hôm nay là một ngày mới - của hôm qua. Hôm nay không buồn - nhưng hôm nay mà buồn thì hôm qua có biết không nhỉ? biết không nhỉ?
  7. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  8. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Summer Finn - một cô gái xinh xắn với mái tóc đen tự nhiên kiểu cổ điển, sau cú sốc đau buồn của gia đình đã không còn tin vào tình yêu. Đối với cô, tình yêu đích thực không tồn tại, nó chỉ như một cuộc dạo chơi, một sự thử nghiệm mà nếu thích ta có thể thử chứ không thể gắn bó. Xác định mối quan hệ, là bạn gái hoặc xa hơn là vợ của một ai đó là điểu không thể ở Summer. Nó gây áp lực với cô. Cô ghét sự bó buộc. Là người theo chủ nghĩa độc lập, tự do - bạn có thể gọi như vậy nhưng cũng có thể, đó chỉ vì trái tim cô vẫn đang đóng kín?Tom Hansen đang làm công việc viết bưu thiếp cho một công ty nhỏ dù mơ ước của anh là trở thành một kiến trúc sư. Anh là một chàng trai hiền lành, dễ mến, luôn tin vào định mệnh, duyên số và luôn nghĩ rằng anh sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi gặp người con gái của đời mình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tom đã phải lòng Summer - trợ lý cho ông chủ của văn phòng nơi anh đang làm việc. Cả hai trở thành một cặp lý tưởng. 500 ngày ở bên cô là khoảng thời gian anh thấy mình hạnh phúc nhất. Những tưởng rằng mình sẽ là người sưởi ấm trái tim cô nhưng cuối cùng, anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Cô nói lời chia tay anh mà không có một lý do? Nhanh và bất ngờ như khi cô đến.?o- Em không cần biết. Em không quan tâm. Em thấy rất hạnh phúc. Anh không thấy hạnh phúc à???o- Em chỉ luôn làm những điều mà em muốn thôi đúng không???o- Em đã đúng. Chẳng có thứ gọi là tình yêu đích thực, chẳng có định mệnh nào hết?.??o- Không, có lẽ anh mới đúng. Nếu em không ngồi quán café đó, nếu em đến muộn 10 phút thì sao? Có lẽ anh ý sẽ không là chồng em bây giờ???o- Anh chỉ không đúng về em thôi. Em không phải những gì anh đã nghĩ.?Hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ thế nào khi bạn yêu một người mà không dám nói với người đó ba từ thiêng liêng? Bạn chơi vơi trong mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không xác định. Bạn chỉ biết cuốn theo cảm xúc, và hy vọng rằng cô ấy sẽ ở bên mình, rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy? Và bạn sẽ ra sao khi sau bao nỗ lực đó, gạt bỏ đi tất cả tình yêu của bạn, cô ấy vẫn rời xa bạn như một lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế? Chẳng phi lý hay hoài nghi đâu, vì điều đó vẫn xảy ra thường xuyên lắm chứ. Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc tốt đẹp, vấn đề là chúng ta nhìn nhận kết thúc đó theo chiều hướng nào.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bad bad bad. Thứ 7 phải nằm nhà không đi chơi được vì ko muốn lây bệnh cho người khác.
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nhạt Nhẽo.

Chia sẻ trang này