1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi nhưng chưa lấy đc tiền chủ đầu tư.
    Lỡ bỏ tiền túi tạm ứng cho bọn nó... :((
    Sáng nay tỉnh giấc đứng ngoài hiên ngắm mưa nghĩ một ngày mới thật mát mẻ :))
    ... Đi làm bị ngập nước và vỡ yếm xe :))
    ... VỀ !
  2. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cứ bật máy tính là nghe bài này: how do i live
    cứ bật đài là nghe kênh tần số 105.5MHz
    lâu lắm hn mới được 1 ngày mát mẻ, nước ngập mênh mông, chỗ sâu nhất cũng gần 3/4 bánh xe đạp mipha của mềnh, do không chống chân được nên di chuyển thật khó khăn, người ướt đã đành, cặp cũng ướt nữa, tinh thần giảm xuống 1 tẹo
    và giờ đang thích xem những nàng công chúa nổi tiếng, bắt chước Mai và VA, hehe
    hôm nay đã biết hết điểm, không đạt được mục tiêu, chán từ truớc òi nên thấy cũng bt, an ủi là điểm cao hơn kì trước 1 tẹo
    muốn để tóc bằng, muốn đổi sim nhưng lại sợ bọn bạn kêu lắm số, khó liên lạc
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to quá, dậy đi làm mà ngại ghê gớm, nhìn ra trời thấy tối dần, lại mưa nhỏ. Lại quẩy xe đi làm, đi đc 10'' thì mưa xối xả, cảm tưởng như hất cả xe và người đi mất. Thế mà cứ cắm cúi phóng, áo mưa bay hất suýt che hết cả mặt, người ướt sũng, đến cty chưa thấy ai đến mấy, phòng mình thì vắng tanh vắng ngắt. 1 ngày đến mệt ở cty.
    Sau đợt đi nghỉ mát, ai cũng máu mê vụ ảnh ọt, mình cũng không phải ngoại lệ, phải 700 cái ảnh mất.
    Nhưng sao sau mỗi lúc cuời lại 1 lúc ngẩn ra buồn nhỉ. Không hiểu cứ tự dưng lại buồn lại nghĩ là sao?. Chán lắm, biết bao giờ dừng lại đây?
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra nhàn rỗi wá cũg chán
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Yên bình
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào thấy vất ,mệt như hôm nay ,cả đầu óc lẫn con ng hix hix
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Điên ko thê? chịu được.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    thấy áy náy! Điên thì điên thật, ság nay còn dỗi ko thèm uốg thuốk, mìh cũg chẳg nịh nữa, mặk kệ, nhưg nghĩ điều đi cũg thấy áy náy! Đại ca của mìh mà, chứ còn của ai, mìh cứ giữ, người ta cũg chẳg thươg mìh tí tị tì ti ôg cụ nào, nhưg ko giữ, thì thật trog lòg ko yên. Đau hết cả đầu! Thươg wá! Thươg người thì vạ đến thân, nhưg ko thể ko thươg đc, dù sao với mìh vẫn là, máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình nghĩ mình ko như thế này đâu.
    Mình không từng nghĩ mình "chết" nhanh như thế này đâu.
    Trước 25 tuổi, mà thấy mình không còn tha thiết lắm với cuộc sống. Sống, cuối cùng chỉ là sống thôi.
    Chỉ tha thiết được được đi mãi, được đặt chân mãi lên những vùng đất khác, rồi hỉ hả nghĩ rằng thế là ta đã xóa sổ thêm một nơi. Còn tha thiết đi, còn tha thiết thấy mình ở khắp mọi nơi, thì mình còn "sống" hay không.
    Mình không trả lời được, vì ngoài việc đi mãi như thế, ngoài mong ước đi mãi như thế, thấy mình cứ nguội đi trước bao nhiêu điều. Thấy lạnh đi, thờ ơ đi tức là mình đang "chết".
    Mình không trả lời được.
    Lười viết, lười gặp bạn bè, lười ra ngoài, cuộc sống đang bắt đầu thu nhỏ hơn nó từng có. Mỗi lần đi mình có thêm bao nhiêu bạn, mình đã đi bao nhiêu chuyến, thế mà lần dừng lại này thấy rơi rớt đâu hết cả.
    Cái "nếp ngày" của mình đang ngày càng hiện rõ.
    Ngày xưa mình ko như thế này đâu. Mình ko như thế này đâu..
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ôi hôm nay thấy đen vãi chưởng ,người ta bảo đen bạc đỏ tình ,thế mà hôm nay vừa đen bạc lại đen luôn tinh,chán thế

Chia sẻ trang này