1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Youtube của mìh để "way back into ..."
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    thấy cô đơn quá
    Suốt ngày mọi ng hỏi...
    Hay là yêu ai đó nhỉ
    Như thế này mệt quá
    Cho đỡ đâu đầu
    Mà mình cũng thấy chán quá cơ
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ko yêu ng khác và ko cho phép mình làm điều đó
    Vì cái gì chứ...vì nothing....tớ thực sự thấy mệt mỏi rồi
    Suốt ngày mẹ giục
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 2 năm, tớ ko biết tại sao thời gian nó trôi nhanh thế
    25/07/08
    thật là mệt mỏi
    Tớ ko hiểu chờ đợi cái gì chứ
    Mệt mỏi,mệt mỏi...
    Cứ như thế này, tính tuổi mụ là 24 roài....cứ thế này thì mình ế chồng mất thôi
    Về nhà là lại giục, ôi chết mât thôi
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    2 năm,chờ đợi vô vọng
    Phải chăng" yêu thương mong manh"
    .....
    Nên chăng, cứ yêu bất kỳ ai đó, rồi lấy chồng, thế là xong
    Ng ta thực sự ko cần mình nên ko cố gắng....nên ko tới ...
    .....
    Không biết đến khi nào mình có thể quên, ...nhưng ng mình lấy chắc chắn sẽ thật lòng yêu mình, ...như thế này mệt mỏi lắm rồi
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    có thể m còn rất trẻ ....nhưng cứ mãi thế này.liệu có thể quên,làm sao quên đuợc
    Vẫn alone....
    ...
    Ok./....cuốn theo chiều gió...mà thôi
  6. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nghĩ không ra thì anh tung đồng xu: nào, mặt có số thì đi, không số thì ở nhà nhá
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong lấy được một ng yêu em như em yêu anh
    Mệt mỏi quá rồi
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    3 năm, giờ mình đang ở Hội An. Vẫn thế, trời vẫn xanh ngắt, gió vẫn hát, mà người thì không còn ở đó.
    Tối nay mình ngồi ở trước ngôi nhà cũ ấy, quay mặt lại mà thấy cả 3 đang nói cười. Còn thấy mình của những ngày rũ dài trong những điều tưởng không biết cách làm thế nào để đi qua. Thế mà đã 3 năm, 3 năm lang thang khắp nơi chỉ mong mình lấp được chỗ trống hoác mình vẫn nhìn thấy mỗi ngày.
    Phố vẫn thế, đèn vẫn vàng thế, những ngôi nhà mái cổ vẫn u hoài như thế, chỉ có mình đã thay đổi. Ừ thì mọi thứ đã thay đổi "em đã khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo", giờ mình bình thản lang thang một mình mà không còn thảng thốt khi nghĩ có người vừa rời bỏ, không còn chờ đợi người gọi mình về. Giờ mình đã thông suốt mọi chuyện, có thể tha thứ, có thể không, nhưng ít nhất mình đã bắt đầu quên.
    Sông vẫn chảy và đời người vẫn trôi "từng người tình bỏ ta như những dòng sông nhỏ, ơi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...". Còn muốn lang thang nữa, nhưng mà đi dọc dài thế này thì buồn quá, mà mình đã quá đủ nỗi buồn rồi, cứ tự bắt mình mang thêm những gánh nặng, thì không phải là tự mình đối xử với mình rất tệ sao?
    Thôi thì hãy cứ đi ngăn ngắn một chút, khi mệt thì có thể nghỉ ngơi, có thể dừng chân nơi nào mình thích, làm thế, mọi thứ rồi sẽ nhẹ nhõm hơn...
    Cố gắng lên, Tôi ơi..
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @hpcaro: mấy hôm nay thấy em nhiều tâm sự quá nhỉ
  10. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này