1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Close
    Nghỉ ngơi
    Ko ttvnol
    Ko fb
    Và tôi sẽ
    Cậu hài lòng chưa
    Mệt mỏi rồi
    Chính cậu,....luôn như vậy....
    Có thể chúng ta ko hiểu nhau
    Suy diễn
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    - Chờ đợi, chờ đợi, chờ đơi
    - Ngày hôm nay đơn giản hơn ngày hôm qua, vì mình không cảm thấy gì cả. Không một chút gì.
    - Có những người rất nice, nói chuyện rất có duyên, ăn ý với mình nhưng vì có thể người ta hơi nghèo 1 chút, hay người ta có 2-3 đứa con riêng rồi, hoặc vì người ta già quá, hoặc vì người ta trẻ quá, hoặc vì những việc gì đó mình không vừa ý mà mình biết rằng rồi thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Có thể mình sẽ nói chuyện nhiều thêm, sẽ cầm tay, thậm chí sẽ yêu người ta, nhưng chắc chắn mình sẽ không gắn bó lâu dài với người ta.
    Tình yêu thì có thể không tính toán, nhưng hôn nhân lại là một vấn đề lớn. Tình yêu có thể là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng hôn nhân lại là 1 vụ đầu tư. Mình sẽ đầu tư tuổi trẻ, thời gian, công sức, sinh con đẻ cái cho người ta. Bù lại mình sẽ phải có lại những thứ khác để bù lại những gì mình bỏ ra. Cho nên, không thể không tính toán được. Nếu không toan tính thì hóa ra hôn nhân chỉ là một canh bạc sao? Mà đến đánh bạc còn phải tính toán nữa là.
    - Nhưng mà kỳ lạ là, đàn ông hấp dẫn mình nhất lại là đàn ông đã từng lập gia đình, ly dị và đã có con. Những người này thường rất tâm lý, biết lắng nghe, biết chiều phụ nữ và cũng không đòi hỏi nhiều. Họ tự biết họ không có giá như trai trẻ chưa vợ, họ cũng biết họ không phải là lựa chọn tốt của các cô gái trẻ chưa chồng lần nào, cho nên họ không đòi hỏi cao và cũng biết chiều chuộng. Vì đã từng có vợ nên họ rất hiểu tâm lý phụ nữ. Bởi vì đã từng có con, dạy và lắng nghe con cái nên họ cũng biết lắng nghe mình. Bởi vì đã từng phải trải qua đỗ vỡ hôn nhân nên họ nhạy cảm hơn, có cuộc sống tinh thần phong phú hơn, chín chắn hơn, mặt khác lại mạnh mẽ hơn.
    - Yêu thì là vậy. Nhưng đến chuyện cưới xin thì mình vẫn nghĩ đến 1 người đàn ông chưa ly dị lần nào, không có con cái, đủ giàu, đủ khỏe mạnh, và đủ trẻ trung cho mình. Thế nên mọi việc nó mới rắc rối. Thế nên mình mới phải shopping around, around and around như thế này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    2nd Rome trip. Mixed feelings.
    Really f*ck off. But just several days more... Hope everything will be fine soon...
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    cái đt chết lâm sàng, tưởng như mất chân tay, mai 1 mình quay về ĐN, thay vì đợi đến chuyến bay 10h, và fải trả 1m2, sao mình giàu thế
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Tiền đi liền với Bạc
    Cuộc sống là thế, đôi khi con người ta cứ chăm chú nhìn theo những thứ xa hoa để cố gắng thoát và vươn tới một mục đích còn hồ nào đó lại vô tình đánh mất nhiều thứ mà mình ngỡ để tự nhiên là của mình sẽ mãi mãi chẳng đổi thay.
    Bây h chỉ ước có sức khoẻ thật tốt.
    Lúc này tôi buồn.
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ai rủ đi chơi đi (call)
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng lắm chứ, dù cố làm ra vẻ tỉnh vơ.
    Nếu bạn đã im lặng xin bạn cứ mãi mãi im lặng, tớ đủ hiểu được sự im lặng của bạn mà.
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy cô đơn, buồn chán ghê gớm. Những nỗi sợ hãi bất an rất vớ vẩn
  9. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thế là người ta đi rồi đấy, Chỉ đơn giản là biến mất thôi, kể ra số phận mình hẩm hiu quá, yêu mấy lần, lần nào cũng bị bỏ rơi.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp già, chẳng có gì trong tay cả.
  10. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có gì quan trọng đâu

Chia sẻ trang này