1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì bực bội khó chịu, đi chơi thì đi với đứa chán ngắt thà ở nhà còn hơn. Thật không biết ném cái cục tức đi đâu
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    h này thèm đi uống trà đá tán phét
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    1 ngày tâm trạng chán thê thảm, không chịu nổi cảm giác này. Muốn la hét, muốn đập nát, phá hủy một thứ gì đó, một thứ vô hình nào đó.
  5. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    điên lên với cái chảo
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vừa điên vừa tức
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dung muốn xách xe đi chơi phố
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn xách xe đi chơi. đi rồi mệt bã cả người. Thôi lại quay trở lại cái máng lợn là cái nhà để làm 1 giấc vậy.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mỗi cuộc tình đi qua lại để lại trong lòng những hoang tàn, trống vắng..
    Chắc không thể có cái endings nào happy hơn... nhưng vẫn cảm thấy quá buồn...
    Ngày mai, từ ngày mai, sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới.. Phải biết trân trọng và yêu thương bản thân cũng như những gì đang có...
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    trống trải, cô đơn, muốn mình vững vàng hơn, kiên cường hơn, muốn bước tiếp, nhưng rồi lại thấy mệt mỏi rã rời. Như thế mâu thuẫn quá thì phải

Chia sẻ trang này