1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... Nhớ da diết ng ko nên nhớ......
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    muốn kêu gào với ai đó nhưng chẳng có ai rỗi hơi
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Kệ...Quan tâm la?m gi?...
  4. gobygobygoby

    gobygobygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày tồi tệ.
    mất tiền (coi như thế)
    và bị từ chối "nối lại tình xưa"
    cảm giác hụt hẫng.
    k biết làm gì hơn ngoài đọc đi đọc lại một tin nhắn.
    cảm thấy tjan trôi thật chậm
    và không biết đến bh mới lấy lại được sự cân bằng
  5. nguoivuive88

    nguoivuive88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    khó thở thế này
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Có lần, bàn chân ra phố thấy người...sóng lao xao bờ tôi
  7. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    càng ngày anh càng giỏi, đến mức em ko thể ngờ được
    em ko dám, thực sự là ko dámm ko thể
    e biết....anh đẹp trai, tài năng, và gđ....anh nghĩ là với những điều đó thì anh có thể cho mình cái quyền đó à
    Anh nghĩ thế là bình thường đúng ko
    Vì em yêu anh, nên anh coi thường em đúng ko
    E biết, ko ko phải là một hot girl để xứng đứng bên anh
    Em nghĩ rằng, mối tình sinh viên, mối tình rất đẹp...một ng rất yêu em, đối với em anh là tất cả
    đến bây h đây, em mới nhận ra.... điều đó
    em nghĩ rằng, chỉ cần có tình yêu thôi,,,,
    em đâu ngờ rằng, cuộc sống có thể làm con ng ta thay đổi
    tình yêu tắt ngấm khi anh lên một nấc thang khác
    :((:((
    ng ta nghĩ mình ở một vị trí khác thì sẽ có nhiều những cái quyền khác
    Anh nghĩ rằng, sẽ luôn tha thứ cho anh ư
    :((:((
    Nực cười quá
  8. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    A đã thay đổi rất nhiều
    Tôi ko cần một ng như anh
    Tôi thấy mệt mỏi,...mệt mỏi lắm rồi
    ANh cứ vui đi,tiền bạc và các em hot girl
    Rồi đến khi nhìn lại, tôi đã đi rất xa, rất xa rồi
    Lần cuối,tạm biệt anh
    Tôi sẽ tìm một ng khác anh,,,,,,rất khác anh....ko giống chút nào
    Vì tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh
    A biến đi khỏi cuộc đời tôi
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bắt đầu ngày mới không thể tệ hơn:
    - Vẫn còn ốm.
    - Những email đáng sợ.
    - Những việc cần làm ngay trong tuần, đã lười không làm mấy ngày nay.
    - Những vấn đề gần đây vẫn còn đấy.
    Nhưng cách giải quyết vấn đề thì không tồi chút nào:
    - Vẫn còn ốm => Ngủ cho trọn giấc, tắm rửa, giặt giũ, đi mua đồ cho party, bỏ bus để về lấy adapter cho M => Tinh thần tốt, sức khỏe cũng tốt hơn.
    - Những email đáng sợ => Không tự làm bản thân sợ hơn, trả lời sòng phẳng, tin vào kế hoạch của bản thân
    - Những việc cần làm ngay trong tuần, đã lười không làm mấy ngày nay: Cố gắng hoàn thành 80% lượng công việc
    - Những vấn đề gần đây vẫn còn đấy => Vứt sang một bên, không nghĩ đến nữa...
    Kết quả: một ngày ngắn ngủi nhưng hiệu quả nhất, tinh thần lên cao. Lúc nào cũng với tinh thần thế này thì chẳng có khó khăn nào không vượt qua được. Cố gắng, cố gắng!
    Giờ thì đi party thôi...
  10. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    uầy, tháng 8 òi, sắp đến sn mik òi, mong đến hết tháng, rồi lại mong tháng 8 năm sau
    uầy, full cả tuần òi, chẳng hiểu sao vẫn ngồi ngây dại, và vẫn biết mọi người... nhưng chẳng muốn gặp ai
    uầy, biết đâu đấy, ta lại nổi hứng làm scnc, năm ngoái bạn TVS và Chế ú chưa thưởng thức món này của tớ nhá =))

Chia sẻ trang này