1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mệt mệt ,chán chán ,vô hướng không mục đích. ko kiên nhẫn không tập chung
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    k có khái niệm về ngày tháng thời gian
    cuộc sống thích trôi ngả nào cứ trôi thôi
    chỉ chợt nhớ ra là ngòai bắc đang sắp vào thu
    lại chuẩn bị khóc mừng sn tuổi già
    haizzzz
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    "Mười ngày nữa em quay lại lấy lương nhé" hô hô ,thật là hài hước
  4. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, ko mún làm gì cả
    Trốn sếp
    Anh đầu cần tôi, mà sao anh,,,,
    Anh thiếu gì các em chứ
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    thấy trống chải như mất 1 thứ gì đó chỉ vì buổi sáng gặp nhau mà chả nhìn nhau lấy nửa giây
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    [Chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa ????????
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy xót khi 1 người nhìn thẳng vào mặt mình và nói, e nhớ nó quá nên phải tìm cách liên lạc với nó à...
    Thấy nghẹn vì ko biết phải trả lời câu hỏi đó như thế não
    Thấy buồn vì nhận ra rằng thực ra mình chẳng có chút ý nghĩa gì với người ta dù người ta với mình thực sự quan trọng...
    Thấy đau vì bị xe cán vào chân, cứ tưởng không sao, nhưng thực sự rất đau...
    Thấy chống trải dù xung quanh có rất nhiều người...
    Thấy choáng váng từ sáng mà ko biết nguyên nhân tại sao...
    Thấy cần được tâm sự nhưng lại ko đủ dũng cảm để nói ra...
    Thấy mình bị hâm
  8. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    muốn nghe 1 lời khuyên lúc này nhưng cái đầu bướng vẫn thích làm theo ý mình thôi
    thế nào nhỉ? ko muốn trong trạng thái này chút nào, sao ko thể thanh thản tiếp nhận những điều mới chứ
    muốn nói câu này với người mình yêu quý: tr t x mà m t tr.... á h2
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    O nhà chán thế ,chiều muốn đi chơi mà chả biết đi đâu .....đi một mình thì như dở hơi mất hihi
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bình thường
    Mún đi chơi nhưng chưa biết đi đâu

Chia sẻ trang này