1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đói
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Có điều gì đó đang xảy ra. Nhưng mình sẽ suy nghĩ lại.
    Càng sống càng thấy, sống mà không lí trí thì hỏng hết.
    ....
    Refresh, mình sẽ trở lại là chính mình. Xinh tươi và vui vẻ để đón những ngày nghỉ nào ^^
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Người con gái ngu ngơ
    Xây lâu đài giữa lưng chừng gió
    Để khi gió về
    Tan vỡ những giấc mơ Em đã đánh mất rồi
    Những giấc mơ đơn thuần là lẽ sống
    Gặp anh
    Em như con cá bơi ngoài biển cả
    Bỗng muốn sống suốt đời trong cái lọ xinh xinh Anh ơi
    Tình yêu đâu phải là tất cả
    Khi con cá nhỏ lang thang
    Muốn trở về nơi biển cả
    Anh hãy thả nó ra Em sẽ đi
    Trong gai góc dẫu thấy mình cô độc
    Vẫn lang thang hoài tìm kiếm trái tim
    Anh dại khờ và anh cứ tin
    em cay độc và hình như
    Anh cũng thế?
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    vu vơ
  5. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Buồn lắm. Mình cứ luôn là kẻ thất bại. Mất hơn chục triệu của bố mẹ mà chẳng được j... Ai cũng hi vọng, vậy mà...
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, tâm trạng nặng nề. Mình vẫn mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô hình đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Mình đã thoáng nghĩ đến một ngã rẽ khác, có thể lắm chứ, chẳng ai dám nói trước điều gì. Và lại khóc trên đường đi làm về.
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào nữa...
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    buồn vui lẫn lộn ôi cái cuộc đời này
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có cái nick lạ nhảy vào tra hỏi mình như đúng rồi.
    Vô duyên đừng hỏi >"<
  10. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Dự định cho sinh nhật ngày mai 1/5:
    - Dậy sớm 6h đi ăn sáng
    - 8h - 12h ngồi học
    - Ăn trưa với món cơm gà và một cốc pepsi
    - Đọc sách một tẹo (một cuốn sách kt rất hay) rồi ngủ
    - Ngủ đến 3h
    - Đàn một tí rồi tập tạ
    - Vác giầy chạy và giầy đá bóng ra svđ, chạy, chơi đá bóng.
    - Ăn một món ăn ngon
    - Tối phân vân không biết nên làm gì
    - Đến 10h thì ngồi nhậu 1 mình và nên mạng.
    - Ngủ nướng đến ngày hôm sau, ngủ nhiều cho ngày thêm dài
    Hê hê, một ngày bình yên, ăn uống vui chơi thật no đủ, sướng

Chia sẻ trang này