1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thát vọng quá! Mình đã phải đứng trước ngã ba đường rất lâu rồi, dến hôm nay chính thức rẽ theo 1 hướng đi mà mình không muốn mặc dù đã biết như thế.
    Thôi thì hy vọng rằng cánh của này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra !
    Tôi ơi, gắng lên nhé! Đừng ngồi lâu và buồn thế nữa, đứng dậy đi tiếp thôi!
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    đúng là người tính không bằng trời tính! Nên "cờ đến tay ai, người đấy phất" chứ đừng "há miệng chờ sung, thả mồi bắt bóng"! 1 bài học, lại 1 bài học khác
  3. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật, chiều thứ 4, muốn dừng chân nhưng chỉ có 1 mình, cô đơn, ko chủ đích...thôi phóng tiếp vậy
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thương Eyx quá. Là lỗi tại anh. Anh sẽ không ích kỷ thế nữa. Anh sẽ không lấy lý lẽ bình thường để đối với người yêu anh nữa đâu, không để Eyx phải buồn nữa, nhé.
    Yêu :x
  5. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Thế mà Hà Nội lập thu rồi đấy
    Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn...
    chiều rảnh rảnh đọc 1 cái topic mà muốn rớt nước mắt, mình gì cũng khác, chỉ có hay cảm động là chẳng khác gì. Mọi thứ đều không thật, bây giờ, chính mình cũng phủ nhận nó, cuối cùng, chỉ có nỗi đau là có thật.
    Hà Nội lập thu thế này, mấy hôm nữa sẽ lại lạnh cóng,
    Hic, đúng là rất cần một bàn tay để nắm, nhưng mà không cần thêm những câu hỏi và trách nhiệm.
    thế mà những điều này, lại cứ hay kết đôi với nhau.
    chỉ có những ngưòi ích kỷ mới sợ trách nhiệm. mình càng ngày càng ích kỷ rồi.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lập thu xong là lại lạnh cóng á? Mình nghe xong, choáng!
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    =))))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc lạnh trong lòng
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Phù, internet với điện thoại thật là mệt. Thôi, thế cũng là may rồi.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    phải bắt đầu ngày hôm nay thật vui vẻ để cả thág được vui vẻ nào!!!

Chia sẻ trang này