1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    lâu lắm không có cái tâm sự nào
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đau
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đã sang ngày mới.....
    Chia tay tháng 7.......
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và mún khóc:(
  5. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Buon
  6. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng bi thảm đang lướt qua trong đời. Sao chuyện gđ cứ mãi đổ lên đầu mình thế nhỉ. Nay vù 60km về quê lại lộn lên trong 1 buối sáng chỉ để khóc với bố cho nhẹ lòng.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngáp
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập
    Làm thế nào hết chán giờ
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng chán.
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thất tình, thất nghiệp, hết tiền. Đời có mấy lúc như thế này nhỉ.
    Mấy hôm nay mình hay than câu này, đang ước túm lấy ai đấy mà nói thế, túm lấy vai họ, lắc lắc mấy cái, có cơ hội thì hét lên thật to, rồi nhìn họ gườm gườm nhìn mình, phẩy tay nói "đời nhiều lúc thế lắm". Rồi mình cười xoà một cái, lại vững lòng tiến lên phía trước. Đấy là mình tưởng tượng thế. Chứ làm quái gì có ai, nobody's here. Trời ạ, đời có mấy lúc thế này.
    Càng ngày độ hâm của mình càng cao, tuy nhiên chẳng gặp ai nên chẳng phát huy tác dụng, công nhận dạo này ít gặp mọi người, chả có chuyện gì gì để gặp, toàn chuyện nhạt nhẽo vô vị.
    Nhiều khi nghĩ đến tương lai cũng thấy sợ sợ. Hic, dở thật.

Chia sẻ trang này