1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ.. :(
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật, ngày 13/3/2011, trong túi mình còn, xem nào, 19K.

    Bây giờ là 5h chiều, chừng ấy K đủ thọ qua tối nay, mai là được phát lương rồi.

    Ơ, lương thật đấy, mình lại bán hàng như bình thường rồi mà. Tiền thế mà hay, nếu có tiền sáng nay mình đã rủ đứa có vợ kia đi ăn bún cá, xong đi núi Voi chơi, trưa về chắc là lại bún chả, tức là nếu có tiền, mình lại phải ân hận, ko có tiền đành ở nhà ngủ, và thế là được hẳn 1 ngày thanh thản, nhẹ nhõm, 1 ngày trong sạch, vô tội ..., đại loại.

    Tối qua nó sờ sờ cái quần bò cũ rích, cũ nhão cả ra của mình, bảo là sau này có tiền nhất định sẽ mua cho mình cái quần tử tế. Hừm, công việc ấy là do bố mẹ vợ nó xin cho, nhờ vợ mà nó mới có, tiền đấy dù là sức lao động của nó bỏ ra thật đấy, mà nó có mua cho mình 1 cái tăm mình cũng ko thèm nhận. Trước mình bảo vợ nó là: "Chồng em là 1 người tốt, anh ấy xứng đáng có 1 người vợ của riêng mình, chứ ko phải dùng chung vợ với 1 thằng nào khác", bây giờ mình nghĩ lại rồi. Nếu như vợ nó đã cho nó tất cả, 1 cái nhà để có thể về ngủ, về tắm rửa, 1 cái máy tính để chơi game, 2 bữa ăn 1 ngày, 1 đứa con gái xinh xắn nữa, lại cả 1 cái cần câu cơm ngon lành, cho cả sự tự tin, sự đàng hoàng, thì chuyện mà người ta thường bỉu môi ra "2 đuôi chuột ngoáy 1 lọ mỡ, kinh bỏ miẹ" là chuyện bình thường.
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác qua nhà mới [:D]
  4. anhktdn

    anhktdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mệt
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    sang ngày mới rồi ah :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sang ngày mới rồi ah :|
  6. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    V ghét nhất lấy C mà "hơi" đẹp trai, tay đẹp, vô tâm....rốt cuộc thì lãnh đủ vô 1 người hết.
    V cung may nhỏ con nên k lệch lắm so vói C, tuy nhiên có con rồi có khi chắc thành chị thiệt chứ k đùa.
    GHét nhất là C vô tâm và thiếu tế nhị..ở xa nhau, lên chat với V mà thấy chị gái/cháu/bạn thân/bạn sơ sơ..là ignore V luôn, coi như k tồn tại. K hiểu ng đâu mà thiếu tế nhị và thiếu tâm lý ghê gớm. Hỏi chuyện về mẹ thì k nhờ V hỏi, cứ chăm chăm hỏi ngay bà chị, vậy con V này có cũng như không.
    Còn nhiều cái tích luỹ nhỏ nhặt nữa, cứ tích luỹ dần dần thành nỗi hậm hực trong lòng. tính mình thì giận lại kín, không nói ra nhiều, có khi C biết mà cũng làm lơ không thèm hỏi han, rất thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng V mình.. Dần dà có khoảng cách, mà trong khi trước khi cưới bao nhiêu anh tâm lý, tình cảm theo đuổi, đến giờ nhiêu ng còn sẵn lòng làm bờ vai cho V mình khóc cũng may V còn đủ tỉnh táo (xin lỗi chưa bao giờ bị sa vào những tình huống như chính C TỰ sa vào, cũng không thèm vào làm cái việc C đã từng làm, bào chữa cho cảnh quê lạ xứ người, mà trong khi lừa dối bố mẹ gia đình và V, đến chết cũng thấy cái phản bội trắng trợn vậy là trơ tráo và hèn nhất).. Thế nhưng cái hậm hực nó đeo đẳng, có thêm chứ không vơi đi....nhiều khi thành cảm giác ghét và lờ nhau luôn..
    Ở xa nhau, thêm cái tính vô tâm máu lạnh của C, cái quá khép kín của V (tính bỏ không được, không thích nói toèn hoẹt ra)...2 vc mình có khoảng cách mà C vẫn không thèm biết. vì anh biết V rất yêu anh đúng không?? Xin lỗi anh, em là ng vì 1 cái gì đó sẵn sàng bỏ cả tính mạng để có nếu thấy đáng, và cũng sẵn sàng vất ngay lập tức nếu đến một ngày thấy quá sức chịu đựng. Anh cũng biết em không nói đùa chứ (trong quá khứ anh không phải là ng bị như vậy nên anh rất tự tin em sẽ mãi và luôn yêu anh cho dù anh có đối xử tệ với em ra sao đúng không? anh có bao giờ hiểu được cảm giác được yêu hết lòng và đến 1 ngày, bị bỏ rơi vĩnh viễn chưa anh??)
    Em mỏi mệt không còn nói gì được nữa với ng cố tình không hiểu như anh. Trình em chưa đủ nói chuyện với ng học cao hiểu rộng, toàn làm chuyện cao siêu như anh (ý mà xloi~, xét về bằng cấp thì bằng em còn loại khá hơn anh đó, và cấp của bằng là ngang nhau, thế nên đừng tự cho con V này "dốt" nữa anh nghe). thoi em cố gắng trèo lên phD cho anh khỏi judge em thấp level hơn đám bạn cao siêu như anh nữa. Dân du học nước quý tộc có khác, xúi em út bỏ ng yêu vì "ở xa nhau, tội cho con ng yêu", nghe buồn nôn quá ạ! Xin lôi~ cao siêu làm cái gì khi mà học yêu thương còn không biết! chac chỉ biết yêu thương bạn thân bạn sơ, gái mới quen gái hâm mộ và khen nức nở (để còn cho mượn tiền nữa mà).
    Người tầm thường (quá bình thường) như mình lấy phải ng cao siêu thiệt lệch pha quá, nếu có thể xin chọn lại 1ng bình thg biết yêu thương, biết cho và biết nhận..khó lắm thay.
  7. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không giống như viên kẹo bọc đường, không phải lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu mà sẽ có những lúc bạn phải nếm trải cả trái đắng. Tuy nhiên, khi đã biết được vị đắng, vị ngọt mà bạn nhận được sẽ còn ngọt ngào hơn gấo vạn lần. Do đó, nếu tạm thời đang gặp phải những điều không như ý muốn, Cự Giải hãy coi nó như một vị thuốc để bạn cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn và đón nhận những điều ngọt ngào sắp tới nhé.

    Horoscope vo van the =)), ai ma cha dang gap nhung dieu khong nhu y muon chu :D

    Hom qua can, thay tut mat 5kg so voi cach day 3 thang, oi thit tha` cua toi :(
  8. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Oi , ban muon chet.....Oi, chan muon chet......Oi, buon ngu muon chet +_+
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như thế thôi mà.. :">
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :">

Chia sẻ trang này