1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới các bạn học lớp ĐH của tôi :
    Giờ thì t bít là ko nên đi chơi với các bạn 1 lần nào nữa. Chỉ để cho t ko fai gánh chịu lấy thêm 1 sự mệt mỏi hay chán nản nào như bây h. Đồng ý là bạn cũ lâu năm nhưng bạn có bít những câu hỏi thô thiển, quá riêng tư của bạn đụng chạm tới tôi thế nào k? t còn khó chịu cả ng` hay "chém gió", hay " nói quá" nữa.
    Mẹ t bảo t khó tính, t thấy đúng đấy. T ko phải là kẻ hiền để các bạn tự dưng đi chơi cùng nhau mà mún tôi trả hết tiền. T cũng k ngu khi biết 1 ng khác lúc t mời thì k sao rồi tới lúc bạn ấy bảo bạn ấy mời thì dời thì ng` này sang ng` khác.
    thôi chấm dứt từ đây nhé. cái mác " bạn cũ" hay " ban thân" thì cũng thế cả thôi, lối sống t và bạn quá khác nhau.
    Buồn.

  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    mình cũng ghét những ngày lễ =((
  3. PHB1548

    PHB1548 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mong nhưng không muốn... Làm sao đây?
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thấy chông chênh và cô độc...thôi kệ, rồi cũng qua thôi...mình ghét các ngày lễ...tết...:(
  5. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    um 20-10 có 1 cảm giác cô đơn thật sự. Thui , nhưng rùi nó sẽ qua mau
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ai cũng bận với những kế hoạch riêng , mình ở nhà ôm máy tính . Tối nào cũng ở nhà , chẳng muốn ra đường nữa , có lẽ già rồi chẳnng còn thích lang thang ngoài đường 1mình nữa . Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, hôm nay đã cảm thấy vui vui, thế mà chiều nay chán quá. Tự nhiên thấy mất cái khuyên tai vàng, buồn quá. Sờ vào túi tờ 500 cũng biến mất. :(( Tiếc của quá đi
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chẳng biết có đến mức ấy không, nhưng nó giống như là Thất vọng lắm :)
    Cáu xong thì buồn.
  9. Lily792003

    Lily792003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay cũng như 50 ngày qua, chưa một phút giây nào em cảm thấy bình yên và thôi lo lắng. Em không thể biết được mọi chuyện đã qua thật sự chưa, có thể trở lại với em nữa không. Dù người ta đã nói với em là sẽ chấm dứt, nhưng người ta không giấu em là người ta cũng vẫn còn rất tha thiết. Lần đầu tiên biết được có mối đe dọa chen ngang vào HP của chính mình. Em cảm thấy bất an vô cùng. Niềm tin không còn nguyên vẹn nữa thì em biết làm sao trong khi người phải biết làm thế nào để giữ gìn HP lại chính là anh????
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    xụt xịt :D

Chia sẻ trang này