1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iuanh_giolakyniem_dn

    iuanh_giolakyniem_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nếu nỗi buồn là của cải vật chất , thì chắc chắn rằng tôi là người giàu nhất thế gian này !!
    mọi người ơi ! tôi phải làm gì để bước tiếp đây khi mà người tôi yêu đã đi về thế giới bên kia ...
    hic... tôi buồn và đau khổ quá ... 1 tình yêu mà tôi cho là vĩnh cữu , là mãi mãi .. nhưng sao ...
    người tôi yêu ra đi khi mới 20t .. 1 cái chết mà lam cho nhiều người phải đau khổ .. làm sao tôi có thế đối diện với mọi người khi người tôi yêu ra đi cũng là do 1 phần của tôi.. tôi ko giữ đc người minh yêu... hic hic .
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm... sự đời mừ đúng.
    Cuối cùng, những gì ko thuộc về mình, cố, cũng chẳng thuộc. Ta ko cố ý, chỉ vô tình, nhưng cuối cùng, cũng chẳng để làm gì. Ta nợ người, nay tự thân đã phải trả món nợ này. Nếu người biết, chắc vui lắm.
    Ta... có để bình yên vậy.
  3. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    " Con phố này dài quá...
    Và ta hoá cô đơn
    Vì ai bỗng dỗi hờn
    Đến rồi, sao chạy trốn? "


  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Mún tìm 1 ai đó cùng cafe, cùng xem fim, cùng làm những việc ngốc nghếch...
    Tìm ở đâu bi giờ nhỉ???
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    stt: trời lạnh cofe đê
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhìu việc qa' trời, chiều đi hiện trạng hồ tây
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm trời lạnh, chỉ muốn có người đèo đi làm thôi ý
  7. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở đây :)

    Phải tự mình giải thoát ra khỏi trạng thái này sớm mới được
  8. pippor

    pippor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 2 hôm nay trời lạnh wá bỗng dưng muốn dựa đầu vào một bờ vai ấm
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Có một khoảng thời gian của mỗi ngày, mình nhớ một người và không làm gì cả. Nỗi nhớ thoang thoảng không dám ồn ào, không dám bốc đồng, không thổ lộ. Nó và mình cùng ngẩn ra, ỡm ờ, diệu vợi. Nỗi nhớ đáng ghét và nỗi nhớ đáng yêu.
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này