1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng, nhạt thếch
  2. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    có ai đọc "Giường Đàn bà" chưa nhỉ ?
  3. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    ngồi tầm 12h rồi về:D he he
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phải làm việc đến 17h30
    sáng sớm giờ thấy buồn buồn không biết tại sao (chắc có nhưng suy nghỉ không đâu nên trong lòng bất an)
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy đã đau đầu khủng khiếp, chỉ muốn xin nghỉ làm ở nhà... Nhưng vẫn phải cố... Mệt mỏi hay lười biếng ??
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    phân vân ...
    Rỗng tuếch...
    =,=
  7. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    muốn
    muốn thấy u mặc bộ đồng phục
    muốn nhìn tấm vai thật rộng của u từ đằng sau
    muốn 1 bờ vai những khi mỏi mệt(me chỉ muốn tựa vào bờ vai của mỗi u thôi)
    muốn được u đèo đi loanh quanh khắp phố(buồn là u chả đèo đc me)
    muốn u làm me nghe theo lời u(tính me đã ham2 rồi, u mà cũng thế nữa, hic...khỏi nghĩ nữa)
    muốn lại được thấy mùi hương ấy nhiều lần nữa
    muốn nhìn u mãi thôi
    muốn được ôm lấy u(me không thích ôm ấp, nhưng với u thì khác)
    me đã tự nghĩ là khi nào tìm đc u thì me đi bấm lỗ tai, nhưng me bấm rồi, tịt rồi
    và khi u đọc dòng này thì me đã muốn lướt qua u lâu rồi
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy sớm giặt giũ, thấy thoải mái và yêu đời
    Giá như lúc nào cũng như thế.
    Mình ghét ai can dự vào sự riêng tư cá nhân của mình
    Mình ghét sống chung với bmc
    Gò bó, nhạt nhẽo
    Dù sao cũng là 2 thế hệ xa nhau
    Bmc ko thể theo mình
    Và mình - 1 phụ nữ trẻ, cũng ko thể theo các cụ
    ...
    Mình đã mong đến lúc trưởng thành, để có thể thoải mái làm mọi điều mình muốn
    Vậy mà bây h...
    cs ngột ngạt khi trở về nhà sau mỗi giờ tan sở....
    Phải làm sao đây ???
  10. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm r mới vào đây...
    sẽ lại viết tiếp...
    và chẳng ai biết mình là ai...

Chia sẻ trang này