1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    muốn về trường cũ
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngã 1 cú thật đau. Từ trước đến giờ đi ra đường mặt cứ vác lên, không thèm ngó ngàng gì, thậm trí còn phi vù vù, mặc kệ thiên hạ, hôm nay mới vấp 1 phát, u đầu mẻ trán, đau thấu tim gan, tự hiểu rằng, không còn lúc để vênh nữa rồi!
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Red love Black gambling :))
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Phát điên lên mất, sức đề kháng của mình yếu thật....
    Sao mình lại rung động khi ng đó nói nhớ mình, cần mình ?
    Sao mình vớ vẩn thế nhỉ!
    Khỉ thật !
  5. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng, bùn ngụ :(
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hnay thấy nhớ 1 người, nhớ da diết...
    Nhưng mà mới đọc được 1 câu thấy đúng quá, nên cứ ngơ ngẩn cả ngày, câu ý là " đàn ông là thế, đơn giản và vô tâm!"...
  7. linhys

    linhys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà mới
    Cưới vợ được ba năm, nhanh thế người đẹp nhỉ? tôi chỉ muốn hét lên là càng ngày anh càng yêu em hơn, đúng là em sinh ra để cưới anh, anh sẽ không làm gì sai để tổn thương em đâu người đẹp ạ. I LOVE U
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngồi làm việc ngay trc mặt sếp, áp lực quá, hic @@
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Sau 2 ngày chạy như con điên ngoài đường thì việc cũng đã xong
    Tự nhiên thấy cần một bờ vai :">
  10. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đã lâu và rất lâu không vào đây.
    có khi mình đã già hơn tuổi rồi nhỉ.
    Một người phân vân và suy nghĩ nhiều rồi bỏ qua rồi thêm một nỗi đau.
    anh không xấu tính nhưng hay nói nhưng lời làm người khác đau lòng.
    giữa sự sống và cái chết nó sợi dây mong manh hay to lớn.

Chia sẻ trang này