1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Minh lai thuc gan nhu trang dem. Bay jo thay buon va chan nan vo cung. Nghi ve tuong lai sao mo mit the, lai thay nhieu ap luc hon truoc. Suc minh co han thoi, luc nao cung fai gong minh len roi. Yeu duoi chi duoc rieng nhung luc the nay, sang mai lai fai la ng vung vang, lac quan.
  2. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, chưa có jì vui, cũng chưa có j buồn. chúc cả nhà một ngày nghỉ vui vẻ :x
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Đang cần tập trung làm một việc khá hay ho, thế mà lại bị cuốn vào mấy cái vụ tranh luận vớ vẩn. Thời gian không đủ để làm được gì nữa rồi...
    Hôm nay nghiện ăn bánh. Các thể loại bánh. Thế này có chết không.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lạnh đến ngớ ngẩn :(
  5. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi, đen đủi vs việc thi cử, rồi lại giận hờn vu vơ, mình giận a, a giận mình, cứ quay vòng vòng rồi chả ai chịu ai. Mỗi lần như thế mình lại xem ảnh ng` cũ của a, lại nghĩ, lại suy diễn rằng ng` ta là mối tình đầu của a, rằng mối tình đầu thì luôn là ng` ng` ta yêu nhất, rằng ng` ta yêu mình chỉ là bất đắc dĩ, lại muốn buông, lại muốn vô tư như khi chưa có a... nhưg rồi lại sợ,nếu thực sự buông rồi mình có còn đc vô tư thoải mái hay lại dằn vặt đau khổ đây :-<. Thật mệt mỏi hjx
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Không vui, lúc trong chỗ làm thì ngày dài, ra khỏi đấy thở dài ngao ngán sao chóng hết ngày thế?! Lâu lắm rồi mới vào lại trong này, cảm giác vẫn như lúc xưa. Mình thì già rồi, hihi.
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Lao Cai 2009
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    âm u, trằn trọc
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Misssssssssssssssssssss
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có 1 dự định mãi chẳng làm dc nên đâm ra thấy chán nản.Hazz....già rồi nên chẳng muốn nhúc nhích gì cả. Tệ quá !

Chia sẻ trang này