1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 04/10/2010, đã thấy cái se se lạnh đang về. Đầu tuần uể oải, đá cả 2 trận cuối tuần đều hòa, ko biết làm gì tối nay lại lên sân Quảng An đá trận nữa vậy. Hà Nội đang ngập cờ và hoa ngày đại lễ, nhưng mình ko vui và không biết làm gì ngoài việc hết giờ làm về đi đá bóng. Chỉ cần 1 buổi sáng dậy sớm trước khi đi làm và 1 buổi tối muộn sẽ ghi lại được những khoảnh khắc Hà Nội vắng bóng người. 1000 năm, mấy ai có dịp may mắn đó.

    1 bàn tay ấm vẫn xa vời quá. Cho - nhận, sự nhiệt tình... Thôi thì lại do duyên chưa tới. Tuần sau sinh nhật 1 mình giữa phố đông. Thời điểm để tẩy não và thực hiện những dự định mới...

    Học và làm mọi thứ cho ngon đi. Thế giới ảo không có ý nghĩa...
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ô mờ ôm sắc ốm rồi!
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Giá như e có thể cho a bít e nhớ a đến thế nào....
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn quá! Trời mưa, không có việc j làm, ko nấu cơm, ngồi dán mắt vào mvt, thế là buồn! Tớ có nên mặc áo mưa chạy ra ngoài đường không nhỉ? Già rồi, sức khỏe fải trên hết, ko như "ngày xưa", fi xe đạp lang thang dưới mưa, cho là "lãng mạn"! h ngồi xe máy mà fi dưới mưa kiểu đó về chỉ có thể hắt hơi sổ mũi, thấy lãng nhách! ^:)^^:)^^:)^
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đi về rồi lại thấy nhớ những con đường, những con đèo, những lúc đổ đèo
    Lại thèm đi mất rồi
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tớ tổ chc sn cho chị , lãng mạn như với người yêu , đầy bất ngờ
  7. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    1 ngày bình thường như bao ngày khác. Vẫn thấy mệt mỏi, chán chường, vẫn cười những nụ cười nhạt, nói những câu nói vô nghĩa ... và buồn
  8. windywinter

    windywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình vui, nhưng lại lo k bit niềm vui có ở lại với mình lâu k...
  9. misslee

    misslee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi kô đi ăn quán ... hôm nay đi cảm thấy kô ngon và ấm cúng như ăn ở nhà .... rõ ràng là quyết định nghỉ kô đi ăn quán của mình trong thời gian dài là đúng !
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế giới ảo ý nghĩa hay không là do suy nghĩ của mỗi người thui ,trời mưa..[:D]

Chia sẻ trang này