1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ buồn, cụ tỉ là cái lúc này đây này, dù mọi thứ chẳng đến nỗi nào, dưng mà thôi, cũng chẳng ai quan tâm.
    Hoặc có khi, người này người kia cũng có vấn đề gì đó vào chính cái lúc này mà tớ chẳng quan tâm. Cuộc sống, cũng nên để cho bản thân có một cơ hội.
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cafe thôi :))
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tết đến , lớn rồi trách nhiệm nghĩa vụ nhiều hơn quyền lợi ..
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm xúc chung là buồn,em đi thi về.Bài không khó nhưng dài,làm không xong.Chỉ trách mình chậm lúc thi và lười lúc học quá :(
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    minh là chúa đa cảm , hic, suốt từ đâu tuần tới giờ cứ chông chênh thế nào ấy nhỉ ~X
  6. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Restart [:D]
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    format cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy hơi buồn một chút, nhưng mà thôi kệ.
    Dù sao mình cũng là người giữ đúng lời hứa
    Dù sao mình cũng là một người bạn tốt.
    Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ quên mọi điều người khác làm cho mình.
    Đã bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn còn nhìn cuộc sống đơn giản thế. Tôi tha thứ cho vài điều thất vọng mà bạn không hề biết đâu, chỉ bởi vì tôi làm những điều thấy cần làm, không phải vì bạn.
    Nếu một ngày nào đó bạn có một chiếc thuyền, và làm được điều mong muốn để nó trôi với cảm giác yên tĩnh, thì hãy nhớ rằng, có nhiều điều bạn nghĩ bạn đủ hiểu, nhưng lại chưa bao giờ hiểu được.
    Cám ơn.
  9. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    haiz
    nghĩ xem có câu nào lẩm nhẩm trong đầu để vượt qua những lúc ngán ngẩm thế này
    đã tự hứa nhưng lại mắc lỗi, là tại con thấy khó tin tưởng,
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sang nay minh cam nhan ro hon su xa cach voi 1 ng, tro nen xa la, troi theo 2 huong khac xa roi. Buon nhung k roi nc mat nua...Jo chi thay truoc mat minh duong di con mo mit lam.
    Hnay di thi nua. Cung hoi hop, lo lang nhung cung tu tin o minh. Trong cong viec thi day la co hoi cho minh. Co len nhe, 1 bai nua la xong roi!

Chia sẻ trang này