1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời ơi, sao hôm nay lại thấy chán thế nhỉ!
  2. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tâm vẫn chưa an nên hnay đã phí mất 1 ngày nữa
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nhớ, nhớ người , người có biết ko
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh iu ghê gúm
  5. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chán! Người yêu e theo Đạo, giờ chuẩn bị cưới thì gia đình nàng bắt em theo, con cái sau này e cũng phải theo... Em nhường nhịn nên e ok ch qua chuyện. Xin phép tía má e thì tía mà e lắc đầu lia lịa. E đang không biết xử lý tình huống này thế nào. Mong các bác cho e cao kiến! E ngàn lần cám ơn ạ!
  6. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lồi lõm :))
  7. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ việc.
    Khả năng là trông mình hôm đó rất thảm, nhưng thật tình có phải buồn đek đâu, mình shock quá.
    Cuối năm, dồn tất cả vào những ngày ốm lê thê, kiệt sức, phải nhận bao nhiêu là tin "mừng".
    Ta đã sống với nhau như thế nào?, Người sống với nhau như thế nào?
    Cứ phải hài mà nói với chính mình rằng nhân lúc mình bị ốm, không có khả năng phòng ngự, không có khả năng chống đỡ, mình bị tấn công không thương tiếc, chỉ có 2 tuần cuối năm. Mà cũng có thể nó được chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ lúc đó mà nhẩy và tấn công mình thôi.
    Thưa các bạn/anh/chị/em rằng là tớ/tôi/em/chị không buồn đâu, thật tình là tớ thấy sợ.
    Ừ, sợ.
  8. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi chuyện kết thúc thực sự rồi. mãi rồi mới khóc được. buồn nhiều. sau một thời gian mới thấy ngấm. nhưng đành vậy đi, be strong bé nhé. vì người ta đã ko còn cần mình nữa, người ta đi con đường khác mất rồi, người ta quên mình rồi. bé còn nhiều việc phải làm, sẽ gặp nhiều người khác rồi bé sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn bé nhé. sẽ ko còn những nỗi đau tận cùng trờ về nữa. tất cả cứ cho là tạm thời chấm dứt đi nhé. để nỗi đau quá khứ ko còn trở về nữa. rồi sau này khi nào bé ready thì sẽ bắt đầu lại. vậy nhé dù con người này bé nghĩ phù hợp với bé đến đâu đi nữa cũng chỉ là sự suy nghĩ cho bây giờ thôi. sau này sẽ khác. mạnh mẽ lên bé nhé. BE STRONG BABE!
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn bè tận dụng thời gian này để tính đường tương lai, còn mình thì sa lầy vào một cái Tết chán chưa từng thấy, thật ra là lần chán Tết đầu tiên trong đời. Mọi thứ thật phức tạp. Sốt ruột, phiền muộn, lo lắng...
  10. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đi nghe lại "Biết đâu" _ Tuấn Hưng hát...
    Em biết bài hát này anh dành cho em, và nó cứ ám ảnh em, khắc khoải...

    Anh viết:
    "Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc
    Biết đâu lần gặp nhau
    Em quên ta như quên ngày gian nan"

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Biet-Dau-Tuan-Hung.IW6IBAOC.html

    Lần đầu tiên trong đời, em đã biết ước rằng giá như tgian quay trở lại...

Chia sẻ trang này