1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết của những ngày mưa như này, mình nhớ ngôi nhà của Naoko và Reiko.
    Thời tiết này, cứ muốn được là 1nhân vật trong truyện, được ngồi chung trong ngôi nhà ấy và nghe this bird has flown..this bird has flown..Những ngày này, cứ như sương che mờ cả ý nghĩ của mình, chỉ muốn ngồi im. Ngồi thật im, mà nghe mưa đêm.
    This bird has flown..nếu đã biết như thế, sao còn mãi làm khổ nhau?
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    k vui, thay ban than fi hoai tgian vo ich
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thèm nem chua nướng ngõ hàng bông , nhớ hà nội trong 1 buổi sáng sg se se
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại yêu em???
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    HUm nay ah, tự nhiên buổi chiều đi làm về thấy chơi vơi, chẳng biết bấu víu vào đâu cả, định nhắn tin cho 1 ai đó nhưng lại thôi, đơn giản là mọi chiện đã đi quá đà, chẳng buồn nói nữa, nói đi nói lại cũng vậy chẳng thay đổi khá hơn chút nào cả, nhớ lại những chuyến đi và nghĩ chắc nó chỉ còn trong quá khứ, sẽ thật khó để nó lại tiếp tục xảy ra nữa, mình đã luôn muốn, luôn muốn, luôn muốn cùng nhau ở những chuyến đi nhưng đôi khi là chỉ mình mình muốn điều đó ( có thể khi mình nói thẳng ra điều này thì sẽ bị cho là tự suy diễn, rắc rối...) Nhưng mờ cũng đến nửa năm rồi không còn đi, nửa năm rồi ko còn những bữa tối, những chiều lang thang, không còn sự trao đổi 2 chiều....chẳng còn thấy gì nữa. Ngày mai cả 2 cùng đi, nhưng mỗi người lại có 1 điểm đến khác nhau thật là hài hước.
    Dù sao cũng mong cho chuyến đi bình an.
    Mình muốn ra biển quá, ước j bi h đang được ở bãi biển cát trắng với gió, nắng, vị mặn của muối, 1 chiếc kính dâm,bộ bikini màu hồng, 1 qủa dừa để nhâm nhi, bầu trời xanh ngắt và mặt nước cùng hòa làm một.
    Thik hơn nữa là tay trong tay với 1 anh chàng toa con với làn da dám nắng, chiếc mũi thẳng tắp, có chút râu ria cho nó nam tính hoặc đẹp zai kiểu như này =)) quên hết cả buồn luôn![​IMG]
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    rũ sạch các zai ra khỏi đầu. Đá hết!!! [-X[r24)]^:)^
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chu mỏ á, còn lâu! :-w
  9. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    có lúc như lúc này tự thấy cần 1 lối thoát..
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại thấy hơi điên.

Chia sẻ trang này