1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chán chả buồn tranh luận nữa ....
  2. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tối h toàn làm những thứ vô bổ
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần đi làm , đi ăn đầy tháng , đi cà phê ...thế là hết tuần !đôi khi nhàm chán
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng có gì đáng chán.
    Giấc mơ đêm qua tòan mộng mị ám ảnh. Giật mình dậy mà ko tài nào ngủ tiếp được. Hình ảnh người ta bên người mới làm tim mình nhức buốt. Gân 2 năm đã trôi qua. Cứ nghĩ mọi thứ đã bình yên. Vẫn nhắc đến người ta với những kỷ niệm đẹp và ngọt ngào. vẫn mắt long lanh và cười vì quãng thời gian hạnh phúc. Vẫn thầm chúc người ta hạnh phúc. Nhưng đôi khi trong những giấc mơ, lại thấy đau buốt vậy đấy. Nhưng sáng nay ngủ dậy. Trời vừa mưa xong, không khí trong lành thóang đãng vô cùng. Mặc áo ấm, trong cái tiết trời lạnh, thấy mình thỏai mái và vui vẻ vô cùng. Một ngày mới sảng khóai đấy chứ.
    Áp lực công việc. Mệt mỏi trong môi trường đố kị nhau. Thì cũng có sao. Ở đâu mà chẳng vậy. Mình vẫn làm việc, vẫn cố gắng, vẫn bình thường cho mọi thứ diễn ra bình thường.
    Ngày mai chẳng biết sẽ thế nào.
    Chỉ cần biết hôm nay, mình thấy vui và có thời gian để sống có ích, có thời gian để hưởng thụ, có thời gian để bên bạn bè, và có thời gian để ở bên một người, cho dù không phải là người yêu nhưng vẫn khiến mình vui và ấm áp giữa mùa đông là đủ rồi. Không ràng buộc, ko rắc rối, không vướng mắc, vẫn ngọt ngào.
    Có thể ngày mai không còn ở HN nữa. Xa HN mãi mãi. Cũng chẳng sao. Vì sẽ ở bên những người yêu thương của mình.
    Mình tin vào định mệnh, vào số phận, và tin rằng niềm vui hay hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh mình, chỉ là mình có nhìn thấy và đón nhận hay ko thôi.
    Một ngày mới... dù giống ngày cũ thì nó vẫn là ngày mới. Và mình được phép thay đổi nó cơ mà. Hì
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng khó tính đối với công việc hay thấy trong người khó chịu thì nó bộc phát ra cũng ko biết nữa. Sách bảo phải kiềm chế, phải cư xử.....sách bảo nhiều thế mà chẳng làm dc. Đã là bản chất thì khó thay đổi thật đấy
  6. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phong độ đang lên, gặp thằng ôn vật đó lại xuống.
    Nào, kệ nó.
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bình thường hơn mức bình thườg
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    tôi thực sự cảm thấy quý những phút giây tĩnh lặng thế này....đã lâu rồi....
  9. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    c nghĩ t là cái gì
    t cho mình cái quyền tự ái đấy, t có phải con dở đâu
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chán

Chia sẻ trang này