1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Buồn + Chán
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    ngóng chờ, thất vọng, nhưng vẫn vui vui. Chả hiểu bản thân lắm:-??
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thèm ăn bún chả
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán hơn hôm qua
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mong cái lưỡi của mình dẻo hơn,..thế là đủ.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Deleted
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay thấy mình chăm chỉ, có hứng thú và được việc kinh![:P]
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hnay đi làm mệt quá............
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đang nóng lòng vì tận ngày mai mới được xem Cup C1,ah không,ngày kia !!

    p/s: em nguoicohuong không phải nấu cơm ah? vào chỗ nào cũng gặp ;))
  10. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    21/02/2011 - flight

    ngày của nhiều cảm xúc lẫn lộn... không hiểu nổi cảm giác của chính mình nữa

    ...buồn, lo lắng, sốt ruột, mệt mỏi...

    ...và cuối cùng bật khóc... khóc cho những cảm xúc không nói được thành lời mà chỉ thấy đau quặn thắt cả lòng... khóc...mũi lại

    đỏ ửng, mắt lại sưng vù...

    Phải tin là mình sẽ vượt qua được. Nhất định sẽ vượt qua được.

    Viết để biết mình đã mạnh mẽ hơn thế nào

Chia sẻ trang này