1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    minh cung so minh quen... so la minh cu troi theo nep song nay... cu the ma troi thoi...
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã chạm đáy? Tử hình mới là chạm đáy, chung thân cũng chỉ lưng lửng thôi, chưa chạm.

    Hôm nay cúng bà, họ hàng ăn uống tưng bừng dưới kia, mình trốn tịt trong phòng. Mấy đứa em họ loẹt quẹt ngoài hành lang, chỉ trỏ chỗ nọ chỗ kia, bình phẩm :"Nhà thiết kế gì mà xấu thế", mở xoạch cửa phòng mình ra, kêu tiếp :"Xấu thật đấy", ko đứa nào nghĩ bên dưới cái đống chăn lùm xùm góc phòng lại đang âm ấm 1 tảng thịt sống đâu nhỉ.

    Chat với đứa có vợ làm mình phát điên, người nó cứ như tẩm đầy virus bệnh dại, động tiếp xúc với nó là mình chực sùi bọt mép. Ko sao ko sao, mình càng hận nó thì diện tích lở loét trong não mình càng lan rộng, toét toè loe, mình càng coi nó là 1 thằng bạn đá cầu bình thường, tan hội chè chát tán phét, hết, thì đám bầy nhầy kia lại càng se, khô, khép miệng dần lại, chẳng mấy chốc lại đóng vẩy rồi tróc vẩy, mượt mà như xưa ấy chứ. Trời, thế mới biết người nào phải ôm thù hận trong lòng thì đúng là sao quả tạ chiếu mạng, mỗi bước đi nặng ngàn cân.

    Thôi, thề với trời, tao tha thứ cho mày. Amen, ko thì A di đà Phật, Ala Alibaba, A gì cũng được.

    Dù sao thì nó cũng là đứa tặng mình cái bút đèn pin mình cực kỳ thích mà. Hôm đầu nhìn thấy ko ấn tượng lắm, cầm hờ hững :"Cho tôi à?", giờ thì mình luôn luôn để bên cạnh gối. Cái bút đấy là bút chuyên dùng của thợ máy tàu, thằng em nó làm dưới tàu cho nó, nó đem cho mình. Cây bút này rất xinh xắn, dài chỉ nửa gang tay, thân màu đen, có tai bút màu bạc (mình tạm gọi thế, kiểu tai nồi) để gài vào túi áo. Thằng em nó chạy tàu viễn dương, gọi điện thấy nay ở Sài Gòn, mai đã ở Sinh, rồi Hồng Kông, cái bút này trông hơi cũ cũ, chắc nó đã chu du ko ít, giờ thì về hưu non, đêm nào cũng nằm ngoan ngoãn cạnh 1 cái gối bèo nhũn nhẽo tầm thường, trong 1 căn phòng 16m2 tầm thường, toàn hơi gái, nếu biết nghĩ, chắc nó phải nhớ tiếc cái thời trai trẻ hoành tráng kia lắm.

    Mình nể nó hơn bọn đồ lưu niệm bày la liệt trong nhà sách tiền phong, hay parkson cũng vì thế, vì số dặm hải lý mà nó đã băng qua, mùi dầu mỡ động cơ máy nó từng ngửi, từng vệt ánh sáng loang loáng nó đã quét dưới hầm tàu tối om, bề bộn máy móc, sắt thép, xét về giới tính, nó chắc chắn phải là đàn ông. Đêm hôm ko có trò gì mình lai vớ lấy nó bấm chơi, 1 vài khi thoáng qua đầu mình là 1 cảnh biển cũng đêm như thế này, tức là cũng tối mò như đêm trong căn phòng này, nhưng khối tối ấy ko bó hẹp trong 16x3,5m3, mà là mênh mông.

    Cũng giỗ gì mà lâu thế mình nhịn suốt trưa rồi, tan sớm cho người ta còn đi kiếm cái gì ăn chứ.
  4. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    muốn đc ai đó đào bới :x
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán thê thảm, không có gì làm.:((
  6. trangopr

    trangopr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tốt hơn nhiều, mỗi ngày lại thêm một chút tinh thần, thêm một chút động lực để đẩy lùi hình bóng đó vào quá khứ. Cái quá khứ đẹp nhưng đầy nước mắt, đầy nỗi buồn. Có vươn ra để thoát khỏi những ký ức cứ bám theo dai dẳng.
    Cố lên nhé, Béo xinh đẹp. :)
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất abc :">
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    rất chán :((
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    abc... xyz ;)) đủ tiêu chuện nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay mệt.
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên muốn khóc thế. Mấy giờ rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này