1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nhớ biển quá
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    SAo có người lắm sự thế nhỉ. Kiểu gì cũng nói được, sợ thật.
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ngày chán ngắt :(
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy khó nghĩ quá vì vừa nhổ được sợ tóc bạc ở giữa còn chân và ngọn vẫn đen,tra gu gồ cũng bó tay !!
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cảm giác vui buồn lẫn lộn :)
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nhớ gì như nhớ người mình thương mến, mà mến thương bên ấy đâu mất rồi không thấy. Tâm trạng cũng đang ở thời tích tũy lượng như nhiều thứ khác, vào cái quãng này của đời. Bao giờ đủ lượng thì sao nhỉ? Lười viết, chứ cũng không đến nỗi không cắt nghĩa được cái tâm cái tình trong tôi đang diễn biến thế nào. Thôi, cứ để cho đến một ngày mọi thứ sáng rõ đi.

    Có vẻ nắng là của chung. Nắng lên thì nhiều người cùng biết. Khi nào không có gì nói thì vơ chuyện thời tiết vào. Thời tiết có phải là cái sân, cái dây phơi nhà tôi đang khô theo nắng đâu cơ chứ! :)
  7. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    27/02/2011

    Cảm xúc lại hỗn độn rồi...

    Damn it, cái giấc mơ hôm qua, làm mình thấy sợ, thấy buồn, nước mắt cứ chảy mãi...

    Chẳng thể cắt nghĩa nổi cái gì đang diễn ra trong đầu mình nữa :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    I kept writing a journal since the day I decided to give up...

    Then I still continued writing on the days that I could really feel happiness in every moment...

    ... and now writing has become my hobby every day...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ giờ cảm thấy thoải mái và vui nhất là đi chơi với thằng em họ, thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì...
  8. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    I love reading your threads though sometimes I'm afraid to do so. They are so sad, and I can't stand seeing you upset.
    Now I'm happy that you are happy. I had a dream of you two days ago but I won't tell you on here but if I have a chance I will tell you, a happy dream.
    Still missing those roses?
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vừa đủ để dừng lại..
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Mệt ....mỏi.....

Chia sẻ trang này