1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ghét tất cả những gì mà người khác thích. XONG. đứng dậy phủi đít và đi.
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cảm giác buồn, nỗi buồn ko nói nên lời, cảm giác khó chịu, khó tả.
    Nhắn 2 tin cho người đó chẳng nhận được trả lời!!!!!
    Nửa buồn nửa vui, dù từ đầu ko có suy nghĩ xấu nhưng h những điều đó cú ám ảnh mình.
    H chi cần 1 người bạn để tâm sự, muốn khóc nhưng chẳng đủ thổn thức để những giọt nước mắt có thể lăn dài, muốn cười nhưng chẳng có niềm vui nào đủ mạnh để có thể nhe răng cười sảng khoái...
    Sao tôi lại thế này, dù đã linh cảm trước những điều này, dù đã cố gắng giữ lại chút j đó nhỏ nhất nhưng chẳng thể giữ được, tuột khỏi tay mất rồi, sao lại vậy......trách mình? trách người? hay trách số phận???????
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ^ bác mamut cố gắng lên nào, mời bác ly trà đá cho sảng khoái
    < cố gắng sẽ thanh thản thôi :)
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chả trách ai bác ạ, tin nhắn không nhận được trả lời càng tốt chứ sao vì bác đã biết bác nên đi mà không cần chỗ bám. thế thôi. cuộc đời là như thế: KHÓC CHO RIÊNG MÌNH VÀ CƯỜI CHO THIÊN HẠ. em cũng đã có giai đoạn như thế, mình đã khóc cùng họ nhưng khi mình khóc và cần một bờ vai thì họ quay lưng đi, họ chỉ thích em cười, nhưng em đã khóc và họ xa lánh em..... hơi choáng một chút nhưng mà chả sao cả, cười thì cười. Cười thì dễ, chỉ cần há miệng và nhe răng thôi. Và em chợt nhận ra không có họ em cũng chả chết. có rất nhiều người khác đã muốn chia sẻ với em mà em k nhận ra và vẫn đợi em, có gia đình đang đợi em ............. thế đấy, họ chìa khăn giấy cho em cả khi em cười vì họ biết em đang khóc..... nó lằng nhằng thế đấy.
    Tóm lại là mất rồi thì thôi bác ạ, như món ăn có hâm lại cũng khó mà ngon như cũ, có khi còn gây hại.
    Cuộc sống vẫn tiếp tục với những vết thương trong lòng, rồi nó sẽ lành và làm cho trái tim trở nên cứng cỏi hơn nhờ vết sẹo. ai mà k có sẹo có khi lại chết nhanh vì k có khả năng miễn dịch.
    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    sao cứ có cảm giác nhàn nhạt thế nào ấy :(
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mời bác qua nhà em làm chén trà cho nó bớt nhạt đi :)
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    ở đâu thế ạ??? Khuya thế nì uốg trà chắc khỏi ngủ :D
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ở quán nhạt.. ý, bác qua đi em pha nhân trần cho bác, uống xong lăn ra ngủ luôn ;))
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    27/02/2011

    Đọc lại những notes đã viết, thấy ngắn đến kì lạ, cảm xúc vắn tắt chỉ trong có vài dòng... mốt có đọc lại chẳng biết mình có nhớ nổi cái gì không nữa.

    Mệt và buồn ngủ, có lẽ vì khóc quá nhiều, chỉ đọc có vài dòng thấy như thể bạn đang hỏi thăm là lại bật khóc ngon lành như trẻ con.

    Chẳng dám để ai nhìn thấy, lại chui vào nhà vệ sinh... Lại nhớ hôm ngồi ngoài bếp, mẹ và bạn đã ngủ, khóc nấc mà không dám bật ra tiếng, nước

    mắt nước mũi tèm lem... Mình khóc trông thật là xấu...

    ... Là những lúc mình thấy đau lòng vô cùng và cứ thế bật khóc thôi...
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, bác MeiHe này, chúc bác tuần mới nhiều cái vui mới, hy vọng đọc được những note vui ở tuần mới nhé.

Chia sẻ trang này