1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chợt phát hiện ra mình được chơi Line cả ngày????????????????
    chợt phát hiện ra một mớ khách hàng mình đang làm được chuyển cho người khác?
    chợt phát hiện ra những dự án hay ho không đến lượt mình?
    chợt phát hiện ra mình chả được biết gì cả/
    chợt phát hiện ra................................................
    chợt phát hiện ra................................................
    phải câm và điếc thôi? cố lên rồi sẽ qua hết?
  2. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đang ăn rau cần
  3. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đỡ mệt và thấy cuộc sống nhiều bon chen, nhiều sợ hãi, nhiều thứ phải lo lắng ngay cả người mình tin
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đơn giản..
  5. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng
    Mún khóc
    Cố nén lại nào.....
    Nhưng nc mắt rơi rồi làm sao ngăn đc....
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôi bác đừng nén làm gì, tức nước vỡ bờ còn kinh khủng hơn,
    bác khóc to lên đi, nếu ở đây không tiện khóc, bác lên sân thượng rồi gào thật to.. và sau đó sẽ bớt hụt hẫng, bớt buồn, bớt rất rất nhiều thứ..
  7. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lúc ngồi chè chát, thằng T lác than vãn chuyện vợ nó có thai đôi, 1 thai có nhịp tim còn 1 thai ko, đang ko biết xử trí thế nào, thiếu chút nữa thì rơm rớm.

    Vừa ký cái hợp đồng với bu, hi, 1 tuần được phát 400K, thời buổi bão giá mình lại ăn ở ngoài nữa, phải tính toán cẩn thận. Sáng thì nhịn rồi này, trưa xơi 1 suất cơm hàng 15K, như tối nay thì chỉ thêm 1 cái bánh mỳ chay 2K nữa là êm bụng, xe thì xe đạp, điện thoại trong cơn tức giận đã cho phăng teo, tiền nhà, tiền điện, tiền xà phòng sữa tắm ko mất, cầu 6K 1 quả dạo này đế cao su có vẻ được làm tốt hơn, ít rách, thế thì cũng xông xênh đấy nhỉ. Khéo cuối tuần vẫn cafe, phim phọt được. Gì chứ Rango và Black swan là nằm trong mục bắt buộc phải xem. Hi, đã nghèo lại còn mega.

    A. Cuối tuần này là đám cưới anh, đặt cỗ những 300K 1 suất, mình phải tranh thủ thả cửa, đỡ được 1 ngày tiền ăn. Trời, mình keo kiệt đến mức này cơ à. Sang tuần sau là thai khoảng 5 tuần tuổi, phá được rồi, cộng cả tiền siêu âm trọn gói cũng phải 700K, đào đâu ra nhỉ, bóp mồm bóp miệng hết mức cũng chỉ được 400K là hết. Thôi để sang tuần hẵng tính.

    Mình thích nói chuyện tiền như thế này hơn là chuyện tình cảm, chuyện tình cảm phức tạp lắm, nhức đầu.
  8. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sao Việt Nam không có Bác sỹ tâm lý như ở các nước khác nhỉ? ai mà cần cái đó là quy ra là bị tâm thần.
    Mình có khi phải điều trị tâm lý rồi, mệt quá
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hê, đang rất có hứng xì pem. Hnay chả cảm thấy thế nào cả. Ngồi chơi bắn bóng, cóc thèm làm việc :-"
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    có chứ, ở đâu chả có, bác sỹ tâm lý của việt nam đag ngự ở trâu quỳ gia lâm,
    em cho bác địa chỉ số điện thoại nhé:
    Địa chỉ: Sài Đồng / Điện thoại: 043.8751246 /

Chia sẻ trang này