1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sáng thì vui vui chút, h lại cảm thấy buồn buồn :(
    là sao???????
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chán quá đi mất rùi .................................
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sao có đứa ngu ko chịu nổi. Chẳng lẽ cứ bịt tai, bịt mắt suốt để ko nổi đin
  4. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    nhận đc lịch công tác, sao cái lúc rảnh rỗi này thì ko đi công tác đi, nhằm đúng cái tuần cuối tháng quan trọng nhất vì có vài cái đám cưới của mấy đứa bạn thân thì lại đi công tác, chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  5. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm về nhà quá, đọc topic "Viết cho người có nụ cười ấm" ấy làm mình muốn về nhà. Lang thang trong đó để thấy mình đã quá già, mình đã già đi biết bao nhiêu, để thấy xung quanh đây còn bao nhiêu nỗi đau chẳng thể nào chia sẻ, dù chỉ là là nỗi đau đã xa biết bao lâu. Cứ chôn mình trong những nỗi nhớ ấy, thì đi đến bao giờ mới tìm thấy cho mình hạnh phúc.
    Dưới nhà mình cũng có người có nụ cười ấm, ừ, rất ấm. Như cái lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy, thấy thế giới im lặng trong một khoảnh khắc, tất cả đều dừng lại. Bây giờ, đi đâu để có thể thấy lại nó được nhỉ. Tất cả, đều là những điều đã qua. Có lẽ, sẽ đến một ngày, cô bé ấy nhìn lại những điều đã qua rồi thở nhẹ một cái, thế là quên. Dù rằng, quên là một quá trình tưởng như vô tận.
    Thèm về nhà, nhà mình đang tràn ngập mùi hoa sữa, thơm đến nồng nàn, phố thì nhỏ, lại ít người qua, đêm gần xuống chỉ còn mùi hoa sữa tràn ngập, cứ thế mà nhớ, nhớ đến nao lòng.
    Mấy hôm nay tự nhiên tớ nhớ cậu, T ạ. Buồn cười thật, tớ cứ nghĩ mãi đến ngày tớ có thể gặp cậu, để thấy cậu nhìn tớ ngạc nhiên, vỗ vai cậu một cái, nói "lâu quá không gặp, sinh nhật tớ không thấy chúc mừng gì cả, mấy năm rồi đấy", rồi cậu sẽ " Ngọc à..." Lâu lắm không ai gọi tớ thế.
    Có lẽ, mấy năm nữa thì mới làm thế được ấy nhỉ. Đó là nếu tớ làm được, còn không, thì câu chào đó chẳng thể nào thực hiện được. Chúng ta, sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Tớ biết, tớ biết mà.
    Bao nhiêu người, tớ biết là sẽ không bao giờ gặp lại. Có người tớ không muốn, có người tớ không có cơ hội, chắc là tớ không muốn nhiều hơn, nhưng dù gì, thì tớ cũng xếp vào ngăn "Không mở ra nữa" rồi. Duy chỉ có cậu, là còn muốn gặp lại. Lý do thì cũng hơi kỳ cục, cũng có thể là tớ hơi kiêu hãnh tí, cũng có thể là tớ chưa yên lòng với những điều đã qua. Mà cũng có thể là tớ yên lòng rồi, gặp lại để chào cậu như lúc đầu tiên thôi. Không biết, thôi kệ, muốn gặp lại, là muốn gặp lại.
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mất ngủ , sáng tỉnh dậy ô hay trời đen sì , lại mưa , thèm 1 cái ôm thật chặt
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm roài mới lại vô đây. Mà ngày hôm nay ko tốt lắm haizzzz.
  8. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm đau tay mà chưa có thời gian đi khám, chánnnnnnnn
  9. KasperWeiss

    KasperWeiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua một số thứ - nghĩ thì được, nhưng làm mới thấy khó quá. Không nên cứ nặng lòng mãi một ý nghĩ như thế. Đừng cố tự làm khổ mình như thế, đến được với nhau thì tốt, còn không....
    Người ấy khổ lắm chứ, gia đình, công việc,...không thể bỏ tất cả mà theo mình ra ngoài này được.
    Hãy cứ là một chốn bình yên cho người ấy đi, đừng nghĩ mình thế này thế kia, nhịn vào trong lòng ấy,
    Thế nhé !
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có ai đó để nhớ cũng hay :)

Chia sẻ trang này