1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tình huống bật mí, bất ngờ và đáng iu thế :) nhưng em đang thắc mắc sao anh làm lắm nick thế, hay có ý định gì mờ ám không ah??
  2. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đáng iu á? Ho ho em lầm to. Anh hơi bị ngu đấy. Mà sao em không biết gì cả thật a?
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    không biết mới hỏi chứ, cơ mà làm nick mới đi câu cá chứ gì :) em biết thừa rồi nhé, :)) cơ mà anh có thêm nick nào nữa ko vậy??
  4. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Khồng. Thế thôi, có em cũng đâu biết. [:D]
  5. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    03/03/2011

    Nói chuyện với bạn vui quá.

    Hôm nay đến lớp nhảy có cô giáo dạy nên cũng vui :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ...đang hát theo Season in the sun trên tivi... :D

    P.S chúc bạn sớm có laptop mới để dùng nha :)
  6. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đọc 9 cái gạch đầu dòng triệu chứng trầm cảm, mình thấy mình lãnh đủ cả. Hỏng.

    Trầm là ... trầm, cảm tất nhiên là cảm, hi, vậy gộp lại bệnh này có nghĩa là bệnh mà người mắc sẽ có cảm giác chìm chìm chìm xuống, suy ra cách chữa là ủn ủn ủn lên. Thật lòng mà nói hiện tại ko làm gì mà thấy vui cả. Chậc, phá 2 cái thai liên tiếp mà lại ko trầm cảm thì lúc đấy mới đủ tiêu chuẩn nhập viện.

    Sáng mai nhất định dậy sớm đi ăn bún cá rồi về dọn hàng. Bún cá chỗ Hồ Sen ngon thật, nước cá bống mũn ninh nhừ ngọt lừ, cá rán ngoài thì tươi ơi là tươi, dai nhoách, xong vòng ra chợ Đổ làm chén chè chát nóng rẫy nhỉ, để nhìn 1 ngày gió nước sông động mạnh, những gợn nước cuống cuồng đuổi nhau, trên bờ cái cây nào còn lá thi nhau vặn vẹo, cạnh đấy bọn trụi lá đứng im chẳng có tí cảm xúc nào, rồi 1 bà lững thững gánh rau sáng còn nặng trĩu đi qua, tiện bờ kè khuất khuất tụt quần giái quyết bãi, xong, về.

    Hồi tối mình mua 5 cái bánh su kem bé tí, mỗi cái có 1K, nhỉnh hơn đầu ngón tay chút, vừa 1 miếng, mình chén 3 cái rưỡi, cho đứa có vợ kia 1 cái rưỡi, cho xong lại thấy tiếc tiếc. Mâu thuẫn nhỉ, cũng muốn chơi với nó giống 1 đứa bạn bình thường, vô tư ko ân oán gì, mà cứ động tốt với nó xong lại thấy tiếc. Lúc tốt hoàn toàn là do bản năng, thấy nó rét thì lấy cái áo khoác cho nó, tốt xong mới bực: sao mình lại phải tốt.

    Lần sau mua 5 cái bánh su kem mình sẽ ăn hết 1 mình, ko cho nữa. Nó đá cầu hay thì mình chỉ "sử dụng" nó để đá cầu thôi, hi, chẳng biết mình đang sử dụng nó hay nó đang sử dụng mình. Mình thích nghĩ là mình sử dụng nó, có điều nó giống 1 con dao quá sắc, mình ko để ý bị đứt tay, lại còn đứt hơi bị sâu. Thế này có gọi là "ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm" ko nhỉ. Hihi.
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Hum nay con bạn thân hỏi mình có định làm j để đánh dấu cái tuổi 30 không, hixxx lúc đó đã nghĩ mình chỉ muốn trốn đi đâu đó vào cái ngày sinh nhật của mình thui.Nhưng rùi lại nghĩ, uh nhỉ, phải làm j để đánh dấu chứ, nhwung làm j bi h???
    Sợt trên mạng 1 lúc cũng ra được vài bài về những việc cần làm trước 30t..:D phiền 1 cái những việc đó mình đã làm gần hết rồi, còn mỗi việc ra ở riêng nữa thôi, nhưng mà nhà mình thì chẳng thể ra ở giêng được.
    Thui để đi tầm thêm vài cái ấn tượng để làm vậy.
    Cả ngày lảm nhảm, vật vã với cơn buồn ngủ. Mai là cuối tuần rồi mà chẳng biết làm j cho hết 2 ngày cuối tuần, cứ cuối tuần đến thì cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế, nhưng vào 2 ngày cuối tuần rồi thì lại thấy nặng nề quá....
    Cảm giác chòng chành.......
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác rủ bác gái cùng baby đi du lịch vào ngày sn cũng khá thú vị mà, hoặc 2 ngày cuối tuần mới đi chơi cùng gia đình.
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng đại gia, cứ như thế này dài dài là tốt đấy ^^

Chia sẻ trang này