1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    chống chếnh
    chông chênh
    chông chênh
    chông chênh......
    @-)@-)@-)@-)@-)
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mông mênh..
  3. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    sự học là gian khổ mà, rồi 2 c e mình llạc bằng mail, hihi
    đang nghe 1 bài rất là vui vẻ, và đc giúp đứa e họ ôn thi, cứ thế này mãi thì tốt nhỉ
  4. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi hát vui quá! 5 đứa vui hết trời...
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    khong co ti dau nao de choi Tala, chan qua!!!~X~X~X
  6. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    5-6/3/2011

    Hạt điều và me ngọt ăn ngon lắm bạn à...

    Mình vẫn cứ thấy chống chếnh, vẫn muốn đi lắm...

    Mỗi lần tỉnh giấc là lại tự hỏi bản thân, lại vật vã với câu trả lời, với sự băn khoăn... rất khó phải không bạn... và lại thấy đau nhói trong lòng...

    Đôi khi thắc mắc nếu tình cảm con người có thể lập trình sẵn, muốn nhớ thì nhớ, muốn quên thì quên có phải sẽ bớt buồn hơn nhiều rồi không ?

    Sống tình cảm để làm gì... cứ lạnh lùng, chẳng cảm xúc gì thì đã không thế này...
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mất hẳn cảm giác buồn :)
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cực kì tồi tệ. Nhưng có lẽ cũng ko bằng 1 phần nhỏ những gì mà cô bạn của mình đang phải trải qua. Cố gắng lên em nhé. Những năm tháng qua em đã phải chịu nhiều cực nhọc trong cuộc sống, giờ có thêm 1 thử thách nghiệt ngã chụp xuống cuộc sống của em. Hãy mạnh mẽ để vượt qua, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Anh hứa sẽ luôn là 1 người bạn tốt của em.
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Và mình vẫn cứ buồn... mọi chuyện đã vậy rồi, chẳng thể thay đổi được gì, sao còn cứ hành hạ bản thân như vậy ? ? ? ? ? ? ?

    Cảm xúc đúng là cái roller coaster, vui rồi buồn, buồn rồi vui, nhớ rồi quên, quên rồi lại nhớ...

    Vẫn nói với P là phải tin tưởng, phải tin nhất định mình sẽ vượt qua... bản thân mình thì sao chứ ? Thể nào cũng vui lên, nhất định rồi, nhất định sẽ thế.

    Suy nghĩ sẽ ổn định và lúc đấy sẽ biết rõ ràng hơn mình muốn gì...

    ...Bây giờ thì tốt nhất là tăng tốc...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mùng 8 tháng 3... có lẽ năm nay là năm đầu tiên thực sự ý thức về 8/3... dọc cả dãy phố là những hàng hoa, thật nhiều sắc màu, không

    rực rỡ, không lung linh nhưng màu hoa lên thật tươi, thật đậm... hồng, tím, đỏ, rồi vàng, rồi xanh lá... có chiếc xe đạp chở đầy một gánh

    hoa ... hay các giỏ hoa nằm dọc ngay sát đường... lại muốn mang máy ảnh ra chụp...

    Không đủ thời gian để ngắm từng bông nhưng khi xe máy lướt qua phố cũng như thấy vui hơn, tươi hơn, bởi đường phố nay được thêm

    sắc màu, đẩy lùi cái bụi bặm, nhờ nhờ xám xám của trời đông...

    Mưa thế này, hàng hoa có còn ngồi ngoài phố nhiều nữa không ? Hay chỉ vì đi lướt qua, chỉ nhìn thoáng qua cả dãy phố nên thấy hoa

    đẹp vậy ?

    Lần đầu tiên cảm nhận về mùng 8 tháng 3, lần đầu tiên cảm thấy muốn có một bông hoa dành tặng riêng cho mình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thèm ăn bánh gatô quá... giờ có thể dễ dàng chạy ra ngoài, thích bánh gì có bánh nấy... đâu có như hồi nào thèm bánh là thèm vào bếp nướng bánh...

    Mọi thứ giờ đều có cả, mà sao vẫn thèm...

    Nhớ cái cảm giác đấy đến thế, lại lên mạng tìm công thức làm bánh, lại háo hức, lại tra tra ghi ghi, lại chạy ra siêu thị mua nguyên liệu, lại háo hức trộn trộn, cân

    cân, đo đo, đếm đếm :((

    và vẫn chưa mẻ bánh nào làm được hoàn hảo... nhớ... nhớ nhiều lắm...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngốc hay là quá cứng đầu và cố chấp ?
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngốc? Who is that?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình không bao giờ chặn số của ai :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Logic hơi bị lẫn lộn, không biết mỗi người mỗi đối tượng đối với mình là ngọt bùi hay mắng chửi, hay là cả hai, không biết nick nào của ai. Suy diễn riết rồi thấy cái nào cũng liên quan tới mình, mà lại mâu thuẫn lẫn nhau mới mệt.
    Nói chung mình dĩ hòa vi quí thôi, muốn giải thích rằng không phải mình đa đoan mà là mình hay hiểu lầm. Thế thôi.

Chia sẻ trang này