1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán toàn tập
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này, công nhận làm người ta rung rinh thật.
    Mọi người gọi mãi, nhắn tin mãi rồi cũng phải bỏ cuộc. Mình cũng muốn giải thích, nhưng mà, từ ngữ chẳng thể nào sắp xếp cho nó hợp lý, thế nên cứ để không như thế, thì hơn.
    Nhưng mà chiều nay, tối nay, ra ngoài mà " ngày ra đi với gió, ta nghe tình đổi mùa.." thì thật tuyệt.
    Cũng muốn nhắn tin cho chị nói 1, 2 câu, chị có thể lo thật, chị cũng buồn cười ghê, người đâu mà dễ tin thế, so thế này, thì mình phải già hơn chị rồi. Nhưng thôi, đợi lúc thích hợp hơn.
    Dương Thụ :::

    Em Đi Qua Tôi


    Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế
    !

    Để hàng cây
    Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
    Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !
    Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về

    Em đi qua tôi, qua tôi
    Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
    Thế là đêm, thế là mưa
    Thế là mùa xuân đi qua

    Em đi qua tôi qua tôi
    Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
    Em đi qua tôi qua tôi
    Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
    Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
    Hãy nói với em giùm tôi

    Có lẽ nào phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào gió buồn đến thế !
    Có lẽ nào quãng đường xa thế !
    Có lẽ nào !! Có lẽ nào !!


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ thèm 1 cốc trà nóng khủng khiếp. Cho vào đó 2 thìa mật ong và có sẵn chanh đây, dao cùn nên 1 lát cắt chắc chắn rất dày. Cốc trà sẽ vừa nóng và vừa đắng. Áp 2 bàn tay vào đó mà suýt xoa.
    Nhưng mình chẳng có trà bây giờ, mật ong cũng cho mẹ rồi. Giờ cũng chả có tiền để mua cả mật ong cả trà.
    Có mỗi chanh, mà chanh thì chẳng thể cho vào nước nóng để tưởng tượng là trà được. Sẽ rất đắng, rất đắng.
    Ngày hôm qua, ngày hôm nay, bị hâm thật rồi.
  3. tuliptimhn

    tuliptimhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Mẹ đi ăn cỗ đám cưới con một cô cùng làm cơ quan cũ, chắc là các cô hỏi nhiều về tình hình của mình lắm đây (trước đây mình là chị cả trong khu gia đình mà), lại còn thi nhau khoe con các cô sắp cưới nữa chứ (toàn 8x mới chết). Về nhà thấy Mẹ cứ buồn buồn, mình cũng buồn chứ. Cứ đến mùa cưới lại thấy mình làm Bố Mẹ buồn nhiều hơn, biết thế nhưng không biết làm thế nào khác.
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chán đời
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    TSB cái bọn VNPT ,điên hết cả ng hàng gần tháng trời rùi mà ko phát cho ng ta ,quái thai khốn nạn quen sống kiểu nhà nước ,điên quá...........thề đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng ko bao giờ thèm dùng của bọn này .........stress mất .
  6. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những tin bão lũ ở miền Trung làm mình cảm thấy thật xót xa. Những con người nghèo khó, lăn lộn cả năm trời để rồi thành trắng tay chỉ trong phút chốc!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bảy mươi phần trăm cơ thể người là nước, bao nhiêu phần trăm muối nhỉ mà sao mềnh dạo này hay khóc thế, mãi không vơi!!!!!!!
  8. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khóc vừa thôi chứ

    Mọi biểu hiện của em đều khiến tôi thất vọng tràn trề
  9. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thèm vào tp HCM quá, thế mà mẹ chả hiểu cho. Mẹ bảo chị T bảo sẽ không bao giờ đi đâu xa nhà, trong khi mình thì lại coi đấy là cơ hội, điều đó làm mẹ buồn. Cứ thế này, mẹ và ny sẽ là bước cản mình mất thôi.

    Nhìn mỗi ngày trôi qua mà sợ. Tiền vẫn đấy, việc vẫn chưa làm được tẹo nào. Chưa xong việc thì bao giờ mới "giải ngân" được đây :((:((

    Buồn vì ny không quyết đoán như mình muốn. Buồn hết cả một ngày rồi mà chưa đỡ tẹo nào :-<
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc đi tu, đi tu hem được ở tù cho nhanh:-"

Chia sẻ trang này