1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bị lừa dối nhiều lần nhưng vẫn làm ngơ...hnay thì lại nghĩ đến 1 sự trả thù hết sức ngọt ngào...
  2. keykey123

    keykey123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    as autumn........:x
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    k, ý e là cái kẹo lạc của bác hqua cũng làm e ấm lòng giữa đêm mà [:D]

    ah đấy là 1 ng fụ nữ
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cry
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    phải đi ngủ sớm, mai còn đi cày,
    anh gió sao ra đây khóc thế? ai làm anh tổn thương nữa à ??
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    không khỏe
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ! Tự nhiên thấy tiếc nhiều thứ mà mình chưa làm, chưa hết sức, chưa dám xông pha...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mệt!
    Lâu lắm rồi mới lại muốn nghỉ và ko làm gì cả.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán, tựu trung cảm giác là chán toàn tập luôn. 2 ngày cuối tuần mệt mỏi với học với ôn, chả hiểu đi học cái bằng cao học làm cái của nợ gì nhưng sao cứ học nhỉ. Lớp thì chán, 80 người mà 30 người đi học, điểm danh thoải mái không làm sao hết. Nói chung thấy nhàn nhạt mọi thứ, chả muốn làm gì hết. Mai lại 1 tuần mới, lại phải đi làm, chán không thể tưởng tượng được. Chỉ muốn đi chơi, không phải suy nghĩ gì về mọi điều. Lương lậu chán, cuộc sống chán, muốn buông xuôi lắm rồi!!!!
  10. trangopr

    trangopr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn hai năm. Cái ngày vừa đáng nhớ lại vừa muốn quên. Cuộc sống thật kỳ lạ, không thể đoán trước được mọi việc thế nào. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã thuộc về mình vậy mà không phải. Ngày hôm nay khác, khác nhiều quá.
    Nên vui hay buồn?

Chia sẻ trang này