1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    31/03/2011

    Ngốc quá, ngày xưa mình cũng viết file Leos don't... như thế nào nhỉ :) Cũng viết rồi cũng đứt đoạn, rồi viết tiếp và rồi

    cũng finish.

    Phải tăng cường ăn socola lấy lại tinh thần.

    Giờ chẳng biết là đúng hay là sai nữa. Mọi thứ cũng không còn rõ ràng nữa. Điều mình muốn làm cũng nhạt dần theo thời gian.

    Hoàn thành nốt cái form nào... Cho dù là đang vui hay đang buồn cũng kệ đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thèm được bày vẽ, thèm được nấu nướng, làm bánh và làm những món xinh xinh... nhìn hình thôi cũng thấy thích rồi ý
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay đầu óc rất ngớ ngẩn. Đau đầu, diễn đạt lung tung.
    Mua được 2 quyển sách nhưng chưa đọc được gì.
  3. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    trên đấy còn có phòng thờ nữa chị à :-ss e định vào nhưng thấy hoa cúc dải dưới đất :-ss ghê ghê lại ra
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    èo ơi làm fòng thờ lại còn rải hoa dưới đất :-ss
    mai c sẽ đến sớm sớm chứ k đi buổi tối ghê chết
    vẫn mún lên tầng 24 nó chế lào thôi chứ k ngó các qua fòng nữa :|
  5. theperfectman

    theperfectman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi không được ổn cho lắm :|
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình thì lúc nào cũng không ổn! :D
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chém gió nên cười cả ngày nhưng cuối ngày lại bị 1 vụ ức chế ghét ơi là ghét,ko chơi nữa cho bõ tức..
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ?
  9. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ học
    9h30 thức dậy...thấy bt
    bắt xe bus từ nhà trọ về,bác xe bus tưởng có vé tháng hay sao ý ko thu tiền(mình sướng rơn-mặc dù thế là ko thật thà)
    xuống bến cuối 04 long biên giở ví ra lấy tiền mua bánh mì đặc ruột phát hiện ra mất cái ví(bị trả thù tội lừa dối vừa nãy)
    khóc mếu đi tìm trong tuyệt vọng,mất có 25k thoai nhưng mà ko có xiền thì đi bộ từ long biên về nhà trọ chắc chết luôn,điện thoại 0 đồng...không xu dính túi
    lên xe 04 khác trình bày hoàn cảnh xin đi nhờ về nhà trọ,bác bus bảo ok lại sướng rơn
    về nhà trọ lấy xiền lại bắt xe về quê tiếp
    >< giờ thì thức đêm
    ...hômcảm xúc ngày nay lẫn lộn lắm
    tiền to và giấy tờ quan trọng vứt trong ví khác ở nhà trọ cơ...tóm lại không thấy buồn thấy may may sao ý...^^
  10. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    31/03/2011

    Hoàn thành xong 2 cái form sát deadline... một cái thì muộn 30', ko biết kết quả thế nào, mà vẫn háo hức... :)

    Cảm giác làm xong việc khi đến deadline thật là thích, vui vui.

    Thói quen làm việc hiệu quả khi có pressure thế này thật nguy hiểm, cứ chưa sát đến nơi thì vẫn cứ thong dong.

    Xong 2 cái form rồi, mai sẽ tiếp tục mấy việc còn lại >..
    Tối đi hồng trà với P :) nói chuyện vui phết, tính mở hàng kinh doanh quần áo :) và nghe chuyện xxx :D

    Vui, hào hứng, khác hẳn cái cảm giác chán khủng khiếp, không muốn làm gì cả và cũng không tỉnh táo để làm được gì vì ở nhà quá nhiều.

    April's Fool Day...

Chia sẻ trang này