1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    1/4/2011

    Nhìn cái link bài hát bạn post mà ghét quá cơ >.<

    Cafe wifi...
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Hí hửng, rất chị là phởn chí nhé.
  3. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã thức khuya rồi, hnay buồn ngủ quá...

    Cái vòng luẩn quẩn, mình lại vướng vào rồi... Thật sự là khó để face the truth...

    P và Ng đều rất lo. Ng sẽ nghe, P sẽ mắng.

    Dz thì luôn nhắc và gắp thức ăn cho mình liên hồi.

    >:D<

    Ngủ đã, ngủ đã, sẽ không nghĩ tiếp nữa... Ngày mai lại là một ngày mới...
  4. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ...oax,có người tán mình mẹ thấy biểu hiện lạ hỏi ngay thằng nào tán mày,mình thật thà tuôn ra 1 tràng,chả dám khen hắn gì cả,khen mẹ lại pảo là mày yêu nó rồi thì chết_pảo là 85,học xây dựng ra,đang đi làm oy...blah blah,nhưng ngu quá lại pảo mẹ là anh ý hơn con 3,5cm,có 167 thôi,chân tay ngắn ngủn và cụt lủn nhưng vớt lại là anh ý nhiều chất xám...mẹ tức quá bảo..''đàn ông con trai thì phải cao ráo chứ'''...~Xmẹ mình mà cũng thế a...buồn vì mẹ sao ý[r37)]
  5. trangopr

    trangopr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự yêu thương của người khác bỗng dưng khóc. Nó cảm thấy đau quá. Không thể ngăn nổi nước mắt khỏi rơi. Cho đến bg khi mọi chuyện đã là quá khứ nó vẫn không hiểu vì sao, không hiểu do ai mà mọi chuyện lại thế này. Không một lời giải thích, không một lý do. Anh ra đi mà không nghĩ đến cảm giác của nó. Tình cảm 3 năm vun đắp đã trôi qua như vậy sao. Nó tưởng mình đã sắp đến đích, sắp có một gia đình nhỏ của mình cơ đấy.
    Mọi lời nói yêu thương, mọi câu thề thốt, tất cả những khó khăn cùng nhau vượt qua hoá ra lại chẳng ý nghĩa gì. Hy sinh nhiều thì sao chứ, cái thu lại đựơc cũng chỉ là nỗi đau mà thôi.
    Nó không hiểu tại sao người nó hết lòng yêu thương, người mà cũng đã nói sẽ đi với nó hết cuộc đời bỗng dưng lại như vậy. Chắc sẽ không bao giờ nó có được câu trả lời.
  6. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    02/04/2011

    Thứ 6 và thứ 7... nhớ đến và thế là lại buồn... lặng yên rồi lại bị khuấy động... lại thấy nao nao người...

    Rất muốn đi đến một nơi mới, thật sự là rất muốn để F5 tinh thần...
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    vui vui ^^
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ôi đời.. =))
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Kẻ khóc, người cười [r23)]
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác cũng biết sao :)) tinh tế quá đi..

Chia sẻ trang này