1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Laptop bị hỏng thật rồi :(( phải vác ổ cứng ra copy lại mấy cái cần ngay thôi :(( may mà sáng nay còn gửi xong được cái email :((
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ...Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes..."
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn ổn chứ ạ?
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    dạ, đến lúc này em khá ổn rồi bác, còn bác ntn rồi :( em thấy được mấy tin mà :(
    bác cố gắng nhé, ko biết bác có chuyện gì nữa, vì chưa được bật mí :(
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cảm thấy mệt mỏi, đúng là không có chốn nào bình yên như mình nghĩ. Tại sao lại cứ như thế nhỉ?Ngỡ là vào những nơi không ai biết thì thoải mãi bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng mà hình như không phải như thế. Tự nhiên thấy buồn vì những thứ không tên. Chả muốn viết nữa.
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn tụi sinh viên tan học về với từng đôi với cái ô nho nhỏ dưới cơn mưa phùn mà lại thèm quay trở lại ngày xưa, giờ bản thân thấy già cỗi quá rồi nhỉ[r23)]
    Hà Nội đang mưa fùn... [:D]
  7. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa, trời không lạnh lắm nhưng cái nét xám xịt của một ngày cuối xuân vẫn khiến người ta thấy lòng nao nao, buồn buồn. Những dòng xe lướt nhanh trên đường như mang bao nặng trĩ của một ngày thường, cô quạnh và đáng thương đến lạ kỳ.
    Dựng xe vào một quán cafe ven đường, mình lại cho bản thân cái thú được rảnh rỗi ngồi nhâm nhi từng giọt cafe, một mình. Những lúc này, lại thấy mình chậm rãi trong cái tất bật trôi nhanh của cuộc sống. Thường thì đi cafe mình không nghĩ nhiều, mà chỉ muốn ngồi nhìn dòng thời gian đang lắng đọng. Cafe vỉa hè có cái hay là bỗng thấy mình đơn giản, cảm giác mình chỉ là một cá thể nhỏ nhoi giữa muôn chiều cuộc sống, và có lúc thấy...trơ trọi. Dạo này, lịch học bài, tìm tài liệu, học thêm, làm thêm, event này nọ cũng khá dày nhưng toàn rơi vào trạng thái hơi thảng thốt khi lại thấy mình một mình. Cuộc sống nhiều điều thú vị chứ nhưng sao tận thẳm sâu trong lòng, vẫn hiện hữu cái cảm giác gọi là cô đơn? Những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện linh tinh rộn rã, những công việc bận rộn, những trải nghiệm mới mẻ..., sao trái tim vẫn còn chỗ cho nỗi trơ trọi?
    Mà có lẽ cũng tại mình hay nghĩ vẩn vơ quá. Dạo này tỉnh dậy lúc nào cũng cảm giác bất an, đầu nặng trĩu như vừa trải qua một giấc mộng dài. Hình như mình lại đang sống trong một thế giới tách biệt, cảm thấy cái gì cũng lỏng lẻo, chẳng có gì bền vững để mà nghĩ tới.
    Nhưng chắc vài hôm nữa trời lại sáng lên thôi. Lúc đó thì lại "ngày mới, nắng hắt qua từng con phố, váy áo xinh môi mắt mỉm cười tóc xanh bay khẽ vui cùng gió...". Con đường phía trước vẫn còn dài lắm, và yên tâm là mình vẫn đang bước đi. Trời sắp tối rồi, cafe cũng cạn rồi. Xếp lại những bộn bề để lại hứng khởi với những gì đang tới.
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    don't think
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    dậy xem bóng đá 1m :)
  10. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    06/04/2011

    Mỗi lần đi pv là lại biết thêm vài thứ mới...

    Việc gì cũng thế nhé :) quyết là quyết luôn, nghiên cứu thông tin xong thì quyết luôn, chả nghĩ gì nhiều nữa...

Chia sẻ trang này