1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mười năm cộng lại may rất ít
    Một tháng trừ đi rủi quá nhiều.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quốc tế lao động , toàn dân đươc nghỉ mình đi làm . hoho
  3. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thế, tỉnh dậy, quên giấc mở và trở về với hiện thực...
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trông không
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nhớ nhà :((
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trong TA có từ em ti nịt mà mình ko biết viết cho chính xác.. dạ thưa em đang em ti nịt a5h :))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  8. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    30/04 - 01/05/2011

    Đi xa để thấy mình nhỏ bé... Thấy thiên nhiên rộng lớn bao la... Để có thể thấy cả một vùng trời phía trước, một hướng là mây đen

    nhưng hướng kia thì lại sáng trong... Không gian rộng mở... Những dặm đường thẳng tắp, bao la, và tầm mắt ít khi có thể trải rộng, dài,

    xa đến thế...

    Bên trái là cánh đồng, bên phải cũng là cánh đồng, xa, xa mãi với màu xanh thuần khiết, nếu có điểm dừng của tầm mắt thì chỉ có núi

    non mờ mờ xa xa... không biết ra đến núi thì bao nhiêu cây số nữa nhỉ...

    Trên mỗi dặm đường với bố... lại thấy được sống, được hít hà cái không gian bao la...

    Ngốc quá phải không, mình nghĩ đến bạn trên mỗi dặm đường...

    Và vẫn hồi hộp chờ thông báo tuyển dụng mỗi ngày...
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng ra làm sao cả.. :(
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đẹp quá!

Chia sẻ trang này