1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã chính thức bước sang cái mốc các cụ gọi là Đã chín chắn lại còn đáng yêu ;))
    Sẽ đối xử dư lào đây...
  2. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    lam moi` cho muoi tan cong
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thèm sấu chín !
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bùng binh..
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nắng rất to, rất ngột ngạt, vẫn working và vẫn cố gắng
  8. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không biết tương lai như thế nào... nghĩ tích cực hay tiêu cực đây... ha' ha'
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Buồn như hôm quá, chán như hôm qua và khóc nhiều hơn hôm qua
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn chặn 1 số người lại và chỉ mở cho 1 số người xem, rồi ném vào đó những nỗi tức giận của mình. Một số người mình không muốn họ biết những điều mình định nói, định viết, còn một số người, mình muốn họ đọc, và biết rằng mình có thể làm cho một mối quan hệ, hay rất nhiều mối quan hệ xung quanh nó vỡ tan. Vỡ vụn. Để ném vào ai đấy những lời độc ác, thì quá dễ. Nhưng những lời đó từ mình đi ra, thì mình mới là người đau nhất, đã từng yêu thương nhau như người nhà, không có lẽ phải làm điều đó. Đã là người nhà, thì Người với Người đối xử với nhau như thế nào?
    Chị thân mến, thành thực mà nói thì em quên béng chuyện cũ đi rồi, giờ có muốn em nhớ để thanh minh cho mình, thì em cũng chịu. Điều duy nhất em còn nhớ, là nếu không phải cả 2 chúng ta đều yêu thương 1 người, và em không bao giờ muốn làm gì để người đó phải đau lòng, thì chuyện cũ giữa em với chị cũng đem mối quan hệ của chúng ta trở về thời điểm chưa bắt đầu. Chị thân mến, em muốn gọi chị 1 lần nữa như thế để mọi người trong nhà biết em vẫn coi chị là người nhà như thế nào, nhưng từ giờ em sẽ không nhắc đến chị một lần nào nữa. Chị hay ai nghĩ gì thì tuỳ, em cũng không nói thêm 1 lời nào về việc này với Anh cả, em không cần giằng co với chị để giữ Anh lại cho mình.
    Chuyện đã xảy ra lâu đến mức em không còn nhớ được, thì giải thích để làm gì?

    Lâu lắm mới có 1 sáng như này, đợt vừa rồi quay cuồng trong bao nhiêu chuyện, nhiều lúc cứ muốn nhắm mắt lại và không bao giờ phải nhìn thế giới này thêm nữa. Thế mà vẫn phải sống, và lại còn phải sống mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa.

Chia sẻ trang này