1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Like dòng chữ đỏ đỏ
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    sao tự dưng mình thấy mình có biểu hiện của bệnh tự kỷ và trầm cảm.
    sau 4 ngày nghỉ, đến cơ quan ngồi mở cái word, bày sẵn văn bản ra mặt bàn và ngồi đến 11h 25' thì đứng dậy đi về và cái word vẫn nguyên si như lúc mới đến.
    Hồn đâu về ngay đây với chị.chị sắp điên nặng rồi ....
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Người vẫn fê fê sau chuyến đi chơi với dân ảo, cuộc sống ảo, giả tạo....trở về với hiện thực, trước kia vẫn nghĩ rằng mình sống không thật vì phải đeo hết mặt nạ này đến mặt nạ khác nhưng giờ trở về thấy mình sống cũng thật đấy chứ ! thêm yêu cuộc sông hiện tại mới chết chứ. Ôi công việc muôn năm ! ngồi nhà mà nghĩ ngợi chắc chết mất ! Tuần này phải gọi điện cho bạn bè hỏi thăm mới được.
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra đi
    ..... Dường như mọi thứ đều way lưng với mình
    Mắt sâu hoắm và thâm wầng
    ............................ Nhìn những tấm hình của thág 2 năm ngoái sao thấy mình giờ tàn tạ wá
    Suy nghĩ.......... Những suy nghĩ dần giết chết mình
    Mệt mỏi.........
    Thèm như trc đây ko fải lo nghĩ , wanh wẩn với cái shop nhỏ rồi cuối tuần hòa mình vào tiếg nhạc chát chúa.......
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thèm có 4 bánh :((
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Sao sn ở vn bùn cười nhỉ, toàn fai tự đi tổ chức :-w
  7. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mưa... tâm trạng nao nao thế ko biết...
    đã thế online gặp mà chẳng thế bắt chuyện, status thì buồn chẳng dám chia sẻ.
    nghe xong bài hát còn thấy buồn hơn.
    ngày gì mà ảm đạm thế...
  8. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    04/05/2011

    Thấy kì lạ, mình đã rất bình thản và nhỏ nhẹ khi nói chuyện với đứa em, với đứa em họ cũng nhẹ nhàng, vui vẻ... ít khi bình tĩnh, control mà vẫn thoải mái, tự tin

    như vậy... em họ mình đúng Aries, quý từ hồi còn bé xíu rồi...

    Hà Nội những ngày lạnh cuối mùa, cũng như những ngày thu trời chợt se lạnh, khoác thêm cái áo ấm mà đi xe máy thấy cái gió mát, lạnh lạnh thật dễ

    chịu, Hà Nội như trong hơn sạch hơn... chỉ thêm một chiếc áo khoác thôi, người người gần nhau một chút hơn, người ấm một chút thôi để rồi tận hưởng cái gió

    vào mặt, vào trán, vào tay mơn man dịu nhẹ, như vị mát trong trẻo se lạnh của buổi sớm mai.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối qua đi ăn, vui quá... Ai cũng cười đau hết cả miệng. 2 vợ chồng cô em đúng là 1 cặp trời sinh. Chồng hài hước, bản lĩnh, giỏi, rất manly, càng gặp càng kết, ước gì mình cũng gặp được một người như thế, yên tâm cả đời; cô em thì vô tâm vô tư, được cái tốt tính ko ai bằng [r32)] . Chả thế mà chị em ko làm cùng nhau 4 năm rồi, mà thậm chí còn chơi thân với nhau hơn cả ngày xưa :x

    Thế mà lúc về tự nhiên cứng họng, chả biết nói gì, hix, mình ghét mình quá. Liệu có nên vui từ bây giờ, hay là mình còn phải trải qua rất nhiều khó khăn nữa? Thôi kệ, ko nghĩ thì sau này có chuyện gì cũng ko phải thất vọng! :). Có điều lần này mình sẽ ko bỏ cuộc nữa đâu, quyết tâm lắm rồi đấy \m/
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    HN ơi!!!!! Ta lại mún trốn chạy nữa rồi.....

Chia sẻ trang này