1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua một lần cầu rồi đấy :-"
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác bola trả lời bác nga rồi kìa :">
    còn nhạt em thì.. :">
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cầu này k fải cầu ấy đâu :))
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế phải nói rõ cầu gì đi, để bác bola dự tiếp :))
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    :">
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @zbolobola , hieu: thôi 2 bác cứ dự đi, e ứ nói đâu :))
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    No kềnh
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    t cứ mong các c sôi nổi hơn cơ, dù gì thì cũng là đề tài các c muốn làm, bạn bè t mới nhiệt tình và có thẳng quá thì cũng đừng giận [r23)]
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    15/03/2011

    Phải nhắm mắt lại ngay trước khi lại rưng rưng nước mắt.

    Mình biết phải làm thế nào để làm những gì mình muốn.

    Khóc vì không được ủng hộ thôi. Khóc đến sưng cả mắt. Tối, sáng, ngày... Khóc, mệt, lại lăn ra ngủ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    15/03/2011

    Đừng có trông chờ vào những gì được ăn sẵn. Không phải nỗ lực của mình thì mãi mãi vẫn chỉ thế thôi.

    Stress vì cái gì chứ. Một giai đoạn áp lực trong mọi chuyện.

    2 tháng 10 ngày từ ngày trở về.

    Giờ không phải vội vàng vì bất cứ cái gì, không assignment, không midterm, không final, không due... nhưng mình áp lực vì mọi thứ, vì những suy nghĩ của mình,

    vì những gì mình muốn làm.

    Thật buồn cười, ngày xưa cả ổ cứng rồi bao nhiêu đĩa phim để thư giãn những lúc học mệt quá, căng thẳng quá thì cuối cùng chẳng đụng đến, vẫn thấy vui, vẫn

    tự thư giãn được, vẫn có rất nhiều thứ yêu thích để làm mà chẳng cần xem phim.

    Bây giờ không học, không mệt, không giục giã thì stress chẳng giải tỏa nổi, cuối cùng lại ngồi xem phim, dùng chính những bộ phim ngày xưa để giải tỏa stress.
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    làm sai chăng.. ?

Chia sẻ trang này