1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penny88

    penny88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình sắp đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời minh!
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    :-??[r2)][:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chán đời
  4. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thật đáng yêu !
    [r32)][r32)][r32)]​
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hê hê, nhìn thấy chữ "chán đời" của bạn Cò lại nhớ tới câu thơ vui ngày xưa được nghe, chả biết ai sáng tác:

    Chán đời chán ******* chán nhân dân
    Chán cả ăn cơm lẫn... mặc quần [:D]

    Chỗ bị ******* là chữ Đ.ảng, bố khỉ, bị lọc [r23)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cực chán đời
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Mún khóc nhưg chẳg thể khóc... Mún nói nhưg chẳg thể nói...
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra đã có cuộc đt rất vớ vỉn. Y như rằng, cái hộp kem bôi tối qua quên đóng nắp đổ hết ra mặt tủ. hic. Ngày hôm nay k biết sẽ ra sao. Sao mình ghét những tn và cuộc đt vớ vẩn vào sáng sớm thế.
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ngủ quên sáng ra đã cuống quýt lên!hix
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick anh sáng, muốn buzz hỏi thăm nhưng mà lại thôi. Chẳng để làm gì nữa anh nhỉ? Đã xoá số điện thoại rồi, xoá hết tin nhắn rồi, xoá cả nick YM nữa nhưng lại luôn cố vào mail để xem anh có onl hay không? Hôm qua tự dưng lại ngồi lôi cái achive ra đọc. Em không biết mình sai hay anh sai, mà chắc không có sai đúng gì đâu anh nhỉ? Chỉ là vì quan niệm khác nhau thôi phải không? Anh chẳng thể thay đổi hay nhượng bộ vì em, em cũng chẳng đủ can đảm cũng như tin tưởng để đánh cược vì anh. Mà hình như em đã cố gắng rồi đấy chứ, đã có lúc em nghĩ, chỉ cần cố gắng là sẽ được. Anh cũng đã nói với em, mọi thứ đều cần cố gắng và thiện chí. Nhưng mà sao với mình lại không thể được anh nhỉ? Anh không tin vào duyên số, em cũng không hoàn toàn tin. Nhưng có thể là có duyên số thật anh ạ. Vẫn thấy nick anh đang sáng đèn kìa, em lại cảm giác thật gần gũi, chỉ muốn click hỏi xem anh thế nào. Em không muốn anh lạnh lùng thế đâu, em không muốn anh buông xuôi thế đâu. Em không muốn...nhưng em vẫn phải chấp nhận phải không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ em nên ignore thôi anh. Sao em ghét những lúc em thế này quá. Em nhớ cái nắm tay của anh, anh à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này