1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao mình ít ngu quá :((:((:((
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Thời gian sẽ xóa nhoà tất cả. Người yêu nhau còn có lúc này lúc kia. Thời gian sẽ thay đổi, kể cả con người và cảm xúc, huống hồ chỉ là 1 người bạn.

    Thế mới là cuộc sống. Đôi lúc nó làm mình thấy buồn, vì mình cứ lý tưởng hoá, coi mọi sự tốt đẹp sẽ là mãi mãi ko bao giờ thay đổi. Chấp nhận quy luật đó thôi. Hãy giữ những ký ức đẹp về nhau, về những ngày tháng đẹp đã qua mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại. Thế là tốt lắm rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tình yêu là ông zăng sáng trên trời cao. Mình đuổi theo thì mãi ko bao giờ với tới nhưng chạy xa khỏi thì nó cứ lẽo đẽo theo sau... Haizzzz.......:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chán đời thì đi chết đi [:D]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con gái vốn dĩ vẫn yếu đuối mà. Cứng rắn lên bạn. Hãy dùng lý trí để xác định xem còn có thể tiếp tục cứu vãn được ko thì cố gắng cứu vãn. Còn không, đã quyết dứt thì phải quyết tâm. Đừng bước chân đi rồi vẫn quay đầu nhìn lại thế nữa. Chả giải quyết được gì, chỉ buồn hơn thôi.
  3. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cảm giác xịt lô vẫn kon`,nan qua'
  4. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    I still find unwell sometimes .....
    Đôi khi chỉ là một cảm giác bất an/không thuận lợi vì bế tắc một điều gì đó
    Đôi khi lại là cảm giác bối rối kô hiểu ngay cả suy nghĩ/lựa chọn của mình ra sao .......
    Mất rất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề của mình là gì.
    Nhưng khi lựa chọn sai, bạn liệu có cơ chế để check lại??
    Time flies ...................
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đã f5 lại bản thân bây giờ cảm thấy dễ chịu và vui vẻ trở lại
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  7. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    mãi đến mười năm anh mới nhận ra mình đã mất
    ngôi nhà có khung cửa tối
    và ngã tư mưa bay mù trời những chiều về muộn
    em ướt như con chim sẻ lông xù
    lạnh run, cuống quýt nhấn chuông gọi cửa
    mãi đến mười năm tất cả những câu chuyện khôi hài ở đó
    (nhiều bắng vô số mẩu vụn thuốc lá vất trên thềm)
    mới thật sự hiện ra gương mặt phiền muộn
    của một tình yêu muộn như này kịp hết
    và ban mai chưa bắt đầu
    mãi đến mười năm anh đi qua bao nhiêu đường phố
    (Sài Gòn nhỏ bằng bàn tay)
    anh mới tin đại dương có thật
    đường chim bay có thật
    trừ nước mắt tầm tã trên vai anh ngày ấy
    không thật chút nào
    phải mất đến mười năm anh mới biết
    một nụ hôn dễ làm sao
    mà không thể
    mất đến mười năm anh mới thật sự tin rằng
    ta có một tình yêu như hoa huệ
    trắng tận khi
    úa tàn

    (Đỗ Trung Quân)

    lang thang vào blog anh đọc những entry ngày xưa, thấy anh lưu lại những bài thơ cũ trên blog mình, thấy đau đớn khôn tả.
    "Có thể chết đi được", thực lòng, em nghĩ như thế. giờ em chẳng còn là cô bé bị bỏ lại năm xưa, khóc lướt thướt một mình trong căn phòng ấy, 5 năm đã qua, 5 năm x 365 ngày x 24 giờ x60 phút x 60 giây, mà giờ em vẫn bị bỏ lại như thế này. Một lần nữa. Thật tình, có thể chết đi được đấy, anh biết không? Giờ em nhớ lại năm đó, mà vẫn thấy mình ít đáng thương hơn bây giờ, vì em biết rằng, mình sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình này một mình, sau tất cả những cố gắng với anh, và em sẽ chẳng có 5 năm nữa để lại mạnh mẽ đi tiếp. Mới có 2 tháng 21 ngày thôi mà, em mới bị bỏ lại 2 tháng 21 ngày thôi mà.
    thật thà mà nói, em muốn cầm lấy cái tình yêu này, ném mạnh nó xuống đất, và ước nó là thuỷ tinh, nó sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, sẽ không còn mảnh nào đủ lớn để làm em đau, để em sẽ không còn hy vọng về một sự chắp vá, hàn gắn nữa. em sẽ bước qua mà đi tiếp. chứ không phải quay lại, khi vết thương đã lên da non và tiếp tục để anh làm tổn thương đến thế này.
    "sao nhớ kỹ thế, đếm từng ngày cơ à", hỏi toàn những câu ngớ ngẩn, sao không hỏi em đã đợi bao nhiêu lâu để gặp lại anh, em đã đợi trong bao nhiêu đêm để nói chuyện với anh, để đợi tin nhắn của anh, để anh quay lại. thì cứ nhân cái số kia lên, giờ thì nỗi đau bị bỏ lại đã nhân gấp đôi, nếu thế, thì thời gian cũng nhân gấp đôi như thế.
    nghe buồn nhỉ, "có thể chết đi được đấy".
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bưc quá đếch ngủ được ~X ngủ được mỗi tý lại tỉnh :((
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui vì lâu lắm không dc đi chơi va gặp bạn cũ... kể ra trái đất cũng tròn!
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tại ngu ngu gặp ngcohuong đấy [:P] [:P] [:P]




    ôi ỳnh iu, em ghét tình yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này